Chiếc quần lót lạ xuất hiện trong nhà và "cái bẫy" bấy lâu phụ nữ không nhận ra: Đừng để vị thế của bạn chỉ ngang tầm "gầm giường"

Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, vị thế của bạn không thể ngang tầm 'gầm giường' - nơi cư ngụ của những bộ đồ lót dơ dáy...

 

Hai là bạn hãy "xuyên thủng" bức màn dịu dàng này và hỏi anh ta rằng: "Anh có thể sống hết lòng và đừng diễn với em được không?".

Khó khăn là phụ nữ phải cân đối rất nhiều giữa sự phản bội và những mặt còn có "khả năng sử dụng" của anh ta. Chính vì vậy mà nhiều người chọn thỏa hiệp.

Khó khăn của vấn đề thứ hai nằm ở việc tự làm tổn thương bản thân. Khi bạn vén bức màn này ra, điều đó có nghĩa anh ta bắt đầu phản xạ, "trưởng thành" và đề phòng hơn để việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Hoặc là anh ta sẽ cho bạn hiểu rằng anh ta không có ý định phát triển một mối quan hệ lâu dài, bạn vẫn là duy nhất.

Sự thật có thể khiến chúng ta thỏa mãn trí tò mò, nhưng cái giá của nó là cảm giác đau đớn, đối mặt với thứ tàn khốc nhất.

Dù bạn chọn tha thứ, thỏa hiệp thì những ngày tháng sắp tới vẫn sẽ khó khăn. Bạn phải liên tục đấu tranh với chính mình.

Hãy để bộ đồ lót dơ bẩn ấy ở đúng vị trí của nó, đừng "cúi đầu vương miện sẽ rơi"

Trước khi sự lừa dối diễn ra, phụ nữ hãy tự làm cho mình trở nên có giá trị. Bởi khi bản thân bạn có giá, bạn sẽ đối diện với những sóng gió 1 cách bình tĩnh nhất. 

Thường có 2 lý do cơ bản khiến đàn ông phản bội: 1 là anh ta chán vợ, vợ làm anh ta mất cảm giác, không còn hấp dẫn ở nhiều khía cạnh nên anh ta sa ngã vào 1 vòng tay khác. 2 là anh ta ngoại tình vì đam mê, đơn giản thế thôi đừng cố đeo gông bằng những lý do mang tầm vĩ mô khác.

Khi bạn trang bị cho mình 1 lớp "áo giáp" bằng sự độc lập, tri thức, sự tự tôn, xinh đẹp thì việc đàn ông phản bội chỉ rơi vào trường hợp thứ 2, có bỏ cũng không còn gì nuối tiếc.

Vậy nên đừng cố "vạch lá tìm sâu", tự ám thị mình làm gì, suy nghĩ của bạn sẽ chỉ giới hạn trong bộ đồ lót dơ bẩn ấy và mục tiêu nghìn đời vẫn là "có được đàn ông". 

1 con vật cắn bạn, có đau đến mấy bạn cũng không thể cắn lại nó. Vì chúng ta khác biệt ở vạch xuất phát. Nên đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, vị thế của bạn không thể ngang tầm "gầm giường". Dù là vô tình hay cố ý, hãy bắt anh ta đi xử lý thứ tàn tro mà anh ta để lại. Và bạn chỉ nên trong vai quan tòa chứ không phải khóc lóc hỏi han rồi chì chiết dằn vặt.

Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh, cầm lên được thì hạ xuống được, lựa chọn được thì buông bỏ được. Và ở bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ luôn chiến thắng nếu hiểu đúng giá trị của chính mình.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU