Con gái rượu viết giấy xin tiền bố, chốt câu cuối cùng đắt giá khiến bố hết đường từ chối

Chốt câu cuối thế này thì bố cãi sao được', một người hài hước bình luận.

 

Chia sẻ của ông bố tất nhiên nhận được hàng chục nghìn lượt thích, đánh trúng tâm lý các anh thế kia mà: "Trên đã duyệt dưới cứ thế triển khai. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi trên. Con gái dễ thương thế, làm vỡ tim bố luôn rồi. Giờ muốn cái gì chẳng được"; "Bé quá thông minh, biết viết một tờ trình hoàn hảo. Lời văn không làm cho ba mẹ tranh cãi, quan trọng đưa mẹ đã đồng ý rồi vô cuối câu mới khôn chứ. Sếp đã duyệt thì phòng kế toán cứ thế mà chi nhé"...

Đến nước này thì "ma róc" - móc ra mà đưa cho con cho yên nhà yên cửa thôi anh ạ. Kể ra cũng tội cho mấy anh chồng tiền lương cuối tháng nộp đều đều cho chị nhà không sót đồng nào, vậy mà chút quỹ đen quỹ đỏ cũng bị "mẹ con nhà ấy" rút cho bằng sạch. Đúng là "thân trai 12 bến nước". 

 

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/con-gai-ruou-viet-giay-xin-tien-bo-chot-cau-cuoi-cung-dat-gia-khien-bo-het-duong-tu-choi-222021268233853353.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU