Cụ ông 73 tuổi chở vợ đi phượt khắp nơi: "Càng đi, càng thấy khỏe"

(lamchame.vn) - Đi xuyên qua những cánh rừng già ở Lào, cầm chắc tay lái qua những dốc đồi Kon Tum uốn lượn… ông Phước Minh (73 tuổi) và vợ đã có trải nghiệm đáng giá trong những chuyến đi.

Đối với những chuyến đi xa, kéo dài hơn chục ngày, ông bà luyện tập thể lực bằng cách "đi nháp", tức sẽ đi các chuyến lộ trình ngắn hơn để thử sức. 

"Lộ trình vạch sẵn nhưng thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn. Các nguyên tắc như đi trên dưới 100km/ngày, hoàn thành cung đường dài nhất trong vòng buổi sáng… đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan. Điều quan trọng, vợ chồng luôn tính phương án để có đủ thời gian nghỉ ngơi, sức khoẻ ổn mới đi tiếp được.

Đi riết thành "ghiền", năm nào chúng tôi cũng phải đi, không chuyến dài thì chuyến ngắn. Chỉ có 2 vợ chồng trên những con đường thênh thang, ấy vậy mà ngập tràn kỉ niệm đó chứ", ông Minh tâm sự .

Ở tuổi 73, ông Minh vẫn mang máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cẩn thận ghi chú lại câu chuyện mình gặp trên đường. 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU