Đang yên đang lành tự nhiên lại "mọc sừng", hội chị em phát hiện điều đó như thế nào?

Chẳng cần bắt quả tang bạn trai hoặc chồng ở bên cạnh nhân tình, đôi khi chỉ cần chiếc màn hình điện thoại vô duyên sáng lên không đúng lúc, là thôi tan vỡ một cuộc tình!

Gần đây, bỗng dưng các chị em lại rầm rộ lên phong trào kiểm tra tin nhắn của chồng hoặc bạn trai, áp dụng "nghiệp vụ điều tra" xem có dùng mật mã đáng nghi với ai không. Ngạc nhiên là đã có mẹ khám phá ra chồng ngoại tình thật, nhờ vào máu thám tử, phát hiện ra tin nhắn giấu thông điệp bất thường trong điện thoại của chồng.

Đấy, đôi khi cái sự bị cắm sừng nó phức tạp và hại não như thế đấy. Mà cũng nhờ phong trào trên "nổ" ra hội chị em mới được dịp tranh nhau bóc phốt bạn trai cũ, với cả một series chuyện kể cực bá đạo, xứng đáng gom lại thành "tuyển tập những cách phát hiện sừng" bất hủ. Chơi chữ trên tin nhắn đã là gì, còn đầy pha bị mọc sừng đáng kinh ngạc hơn nhiều.

Tôi biết hết từ đầu đến cuối nhưng lặng yên xem kịch, ngờ đâu họ diễn sâu quá nên thôi, tôi cho hạ màn luôn.

Bi kịch thật, thế mà mình cứ nghĩ cậu nhân viên kia chăm chỉ, hay bàn chuyện công việc với người yêu mình.

Chuyện chàng trai 1 nách 6 cá, chia lịch hẹn mỗi cô 1 ngày...

Đang ở nhà tận hưởng khoảnh khắc thư giãn trong bồn tắm, thì em gái người yêu gọi điện hốt hoảng báo tin. Tự nhiên tôi bình tĩnh đến lạ, nhớ lại nửa tiếng trước anh ta nhắn tin bảo dắt chó đi công viên...

Tôi bỗng thấy mình như một nữ hoàng khi rep lại chị ta rằng: "Người yêu em bóc bánh của chị hết bao nhiêu để em trả hộ cho!".

Từ lúc ấy, tôi rất vui vì biết mình đã cao thêm vài phân mà không cần đau đớn kéo dài chân.

Tôi đã sai vì quá tò mò, nhưng lỗi thì tại cái facebook thôi...

Vừa buồn cười vừa tức, tôi gọi điện chửi bạn trai cũ một chặp rồi chặn hết liên lạc.

Chắc chàng nghĩ tôi là đứa ngây thơ trong sáng chăng?

Trên đời này vẫn còn nhiều người tử tế, ghét kẻ lăng nhăng, giống như tôi.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU