Ảnh minh họa
Đại khái em đã mất lòng tin rồi nên mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Có điều vì con, vì bản thân còn tình cảm, với lại em cũng không cam lòng buông bỏ bao công sức bản thân bỏ ra để vun đắp ngần ấy năm nên đành nhắm mắt cho qua. Tất nhiên không đơn giản là bỏ qua vô điều kiện, em sẽ để thời gian thử thách lại chồng. Nếu không thay đổi, em buông tay không tiếc".
Phụ nữ lấy chồng ai cũng mang cả thanh xuân ra để đổi lấy sự chung thủy của người chồng. Vì người đàn ông mình yêu, phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể sống thiếu đàn ông. Vậy nên cánh mày râu đừng bao giờ nhầm tưởng rằng nhẫn nhịn, cam chịu là bản năng đàn bà. Chẳng qua vì yêu mà họ tha thứ nhưng họ chẳng thể kiên nhẫn bao dung được mãi với 1 người bội bạ vì sự kiên cường rắn rỏi của phụ nữ vốn là được tôi luyện từ cay đắng và nước mắt đấy các anh chồng ạ.