Khảo sát 200 người đàn ông từng ngoại tình: Lý do tại sao họ thất bại khi tái hôn?

(lamchame.vn) - Trên thực tế, cho dù đó là cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc hôn nhân thứ hai hay cuộc hôn nhân thứ bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn không chịu sửa chữa, thất bại là điều tất yếu.

Tranh minh họa

Nhưng Quân đã mắc phải sai lầm tai hại. Anh ta nghĩ mình chọn nhầm vợ và lựa chọn lại nhưng vẫn tiếp tục sai lầm. Nguyên nhân lớn nhất là anh ta không xác định được lý do thất bại và lúc nào cũng nghĩ bản thân mình mới là nạn nhân.

Trước hết, cả hai cô vợ của Quân đều không thể tha thứ cho việc ngoại tình trong hôn nhân. Mà hai sự phản bội ấy cực kỳ đáng trách: một là vì người mới mà lừa dối người cũ, hai là thương tiếc người cũ mà phản bội người mới.

Thứ hai, Quân luôn tránh những rắc rối khi hôn nhân có "biến", anh ta thích tự do hơn là giao tiếp với vợ. Dù là cuộc hôn nhân đầu tiên hay cuộc hôn nhân thứ hai, Quân đều chọn cách trốn tránh.

Cuối cùng, anh ta không chịu thừa nhận lỗi của mình mà chỉ muốn tìm cách thoát khỏi người vợ hiện tại để quay về với vợ cũ. Đó là sự ích kỷ, hèn nhát và vô trách nhiệm.

03

Trên thực tế, cho dù đó là cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc hôn nhân thứ hai hay cuộc hôn nhân thứ bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn không chịu sửa chữa, thất bại là điều tất yếu.

Hôn nhân chẳng khác nào một cuộc đầu tư lớn. Nếu bạn chọn một người không hợp với mình, nhưng bạn biết cách quản lý, thấu hiểu, bao dung và cùng người ấy phát triển thì cuộc hôn nhân này sẽ không tệ.

Còn nếu bạn chọn lấy người nghĩ là hợp với mình thì kỳ vọng và sự tin tưởng của bạn đặt vào đối phương càng lớn. Vì thế, gặp phải những bất đồng trong hôn nhân, bạn sẽ khó chấp nhận và chỉ muốn chối bỏ sự thật. Ngay cả khi có lựa chọn đúng theo ý mình, thật khó để hạnh phúc nếu bạn không thực sự vun đắp.

Không có cuộc hôn nhân hoàn hảo nào trên thế giới này và cái gì cũng chứa đựng rủi ro. Đừng tưởng tượng rằng sau khi ngoại tình, bạn có thể ly hôn thành công mà không còn gánh nặng, kết hôn với người tình rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Đối với những người thiếu kiên nhẫn, chưa trưởng thành về nhận thức thì hôn nhân chỉ là một sự vô vị. Và những người đàn ông ấy chỉ nhận ra giá trị khi đánh mất hoàn toàn. Hạnh phúc hay khổ đau đôi khi phụ thuộc vào cách chúng ta nắm giữ và kiến tạo.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU