Ảnh minh họa
Đến lúc bấy giờ lão mới vội vàng chạy ra sân nhặt quần áo vào giặt lại, tuyệt đối không dám nói thêm câu nào. Từ qua tới giờ mẹ chồng cũng tuyên bố tới lúc em nằm ổ, bà không cho em xuống bếp nấu nướng hay giặt giũ nữa, lão phải đảm nhiệm hết".
Theo dõi hết câu chuyện của nàng dâu này, ai cũng khen cô tốt số mới có được bà mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như vậy. Có người bình luận: "Chắc kiếp trước mom tu tốt nên kiếp này được bà mẹ chồng tuyệt vời vậy". Nhiều người còn chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh của mình mà comment: "Mom may mắn đó, chứ hôn nhân của mình còn không có gì gọi là vớt vát, chồng vô tâm, mẹ chồng ghê gớm ghét con dâu như xúc đất đổ đi. Giá mình cũng có bà mẹ chồng như của mom thì tốt biết mấy".
Đồng thời họ cũng động viên nàng dâu này cố gắng sống thật tốt để không phụ công người mẹ chồng "chất nhất năm" này.