Nhìn cách Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh "ly hôn làm bạn" để hiểu rằng: Ai cũng có thể hạnh phúc, kể cả khi hôn nhân tan vỡ

Cứ tử tế với người và người sẽ tử tế lại với bạn', Trizzie Phương Trinh nói, hay đơn giản là: Đàn bà tốt nhất định sẽ có quà.

 

Làm thế nào để có thể gọi nhau là "ông bạn, "bà bạn" hậu ly hôn? Làm thế nào để có thể không uất ức ghen tuông sân hận khi người cũ của mình tìm được hạnh phúc mới? Làm thế nào để có thể thiết lập nền hòa bình ổn định và bền vững sau cuộc chiến ly biệt đầy đắng cay đã qua? Chỉ có thể bằng niềm tin vào chính bản thân mình, rằng: cứ tử tế là sẽ có quà. Bởi khi người ta có thể tử tế với chính mình thì người ta sẽ dễ dàng tử tế với người khác, trong đó có kẻ đã làm ta tổn thương. Những điều tốt đẹp cứ thế đến mà không cần mong mỏi.

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã làm được, Thảo Vân và Công Lý đã làm được, Hồng Loan và Chi Bảo đã làm được, và bạn cũng vậy.

 

Link bài gốc

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU