Nhìn mặt con gái mới sinh, người mẹ muốn tự sát nhưng bất thành, không ngờ lại tìm thấy điều kỳ diệu suốt 18 năm sau

Ngay giây phút nhìn thấy mặt con gái, cô như bị rơi xuống địa ngục. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự đau đớn tột cùng ấy...

 

Con cái là món quà mà ông trời ban cho bố mẹ, và cho dù chúng có thể chưa hoàn thiện nhưng đó luôn là món quà tuyệt vời nhất, đáng quý nhất. Hãy trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh gia đình mình. Đó chính là thông điệp mà Mika muốn gửi tới tất cả mọi độc giả của mình. 

(Nguồn: 163, news-postseven)

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nhin-mat-con-gai-moi-sinh-nguoi-me-muon-tu-sat-nhung-bat-thanh-khong-ngo-lai-tim-thay-dieu-ky-dieu-suot-18-nam-sau-162211104191605466.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU