Nuốt không trôi trước những mảnh giấy gói đồ ăn bá đạo của người Việt Nam: Khách nước ngoài hú hồn mấy lần!

Mặc dù còn gây tranh cãi về độ an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của những kiểu giấy gói này trên các hàng ăn đường phố ở Việt Nam.

Dù ngày nay các hàng quán đang dần nâng cấp phong cách phục vụ cho thực khách nhưng về tổng thể, vẫn còn nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, đặc biệt ở các khu chợ, lề đường vẫn giữ những cách làm từ xưa như gói bằng giấy lộn, bọc bằng túi nylon, cốc nhựa… Dù gây tranh cãi vì ảnh hưởng tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như gây hại cho môi trường nhưng không thể phủ nhận độ phổ biến của các hình thức này. Tới nỗi, khách nước ngoài còn từng nhiều lần chia sẻ các tình huống khó đỡ khi họ ăn uống lề phố ở Việt Nam, thường gặp nhất là những lần phát hiện ra các tờ giấy gói được tái chế với những nội dung dở khóc dở cười.

Bộ sưu tập những mảnh giấy gói “chỉ có thể là Việt Nam” sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ với những thông điệp trùng hợp tới ngã ngửa.

Mảnh giấy gói bánh mì lưu lạc từ một mối tình tan vỡ…

Một tờ giấy gói nem xuất thân từ... chứng chỉ IELTS vẫn còn hiệu lực, không hiểu sao lại lưu lạc tới đây?

Mua chuối chiên thì đọc được tờ giấy in bài báo thế này, có tức không?

Thực sự quá đáng lắm rồi!

Bánh mì có lẽ là món ăn có giấy gói đa dạng nhất

Đúng là nuốt không trôi

Nguồn: Tổng hợp

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/nuot-khong-troi-truoc-nhung-manh-giay-goi-do-an-ba-dao-cua-nguoi-viet-nam-khach-nuoc-ngoai-hu-hon-may-lan-161212311203900021.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU