Phỏng vấn độc quyền Wendy - con gái ruột Phi Nhung sau khi hoàn tất tang lễ cho mẹ: Nguyện vọng cuối cùng của cố ca sĩ vẫn là dành cho đời, nhưng xót xa tiếc nuối nhất là 2 cháu ngoại

20 ngày đã trôi qua nhưng những nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của mẹ Phi Nhung với Wendy dường như chưa từng vơi bớt.

 

Bạn có lời gì nhắn nhủ tới mọi người hay không?

Wendy muốn gửi lời cảm ơn đến các fan của mẹ đã niệm Phật trong suốt thời gian mẹ bị bệnh và cho đến sau khi mẹ mất. Wendy cảm thấy rất tự hào về mẹ vì đã có rất nhiều người thương khóc, tiếc nuối trước sự ra đi của mẹ. Wendy rất muốn tìm cách để cảm ơn mọi người nhưng cho đến giờ vẫn chưa biết phải làm sao. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất Wendy mong được cảm thông và lượng thứ. Mẹ đã về với Phật, Wendy mong mọi người hãy để cho mẹ được yên nghỉ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Wendy!

 

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/phong-van-doc-quyen-wendy-con-gai-ruot-phi-nhung-sau-khi-hoan-tat-tang-le-cho-me-nguyen-vong-cuoi-cung-cua-co-ca-si-van-la-danh-cho-doi-nhung-xot-xa-tiec-nuoi-nhat-la-2-chau-ngoai-162211910001047595.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU