Tâm sự của vợ người thợ lặn thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng nhí Thái lan

(lamchame.vn)- Mặc dù đau đớn vì sự ra đi của chồng nhưng cô không mong muốn ai trong số đội bóng phải tự trách mình.

Trong chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL, Saman Kunan, 38 tuổi, đã bất tỉnh vì thiếu oxy sau khi ra khỏi hang và qua đời ngay sau đó.

Lúc đó, cựu trung sĩ Saman Kunan làm công tác tình nguyện bên cạnh những người cứu hộ. Sau khi nghỉ hưu tại SEAL, Kunan trở thành một vận động viên ba môn phối hợp và làm sĩ quan an ninh sân bay.

Trong chiến dịch, nhiệm vụ của Saman là vận chuyển các bình oxy vào hang động, nhưng chính anh lại thiếu oxy trên đường ra ngoài. Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Valeepoan Kunan, vợ của thợ lặn quá cố, không giấu được nỗi đau mất chồng.

“Mỗi ngày, trước khi anh ta đi làm, chúng tôi nói chúng tôi yêu nhau. Vào buổi trưa, chúng tôi nhắn tin để xem người kia đã ăn trưa chưa. Vào buổi tối, khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy như thế nào. Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có buồn không, thì tôi cảm thấy như tôi đã chết rồi.
Tôi phô ra vẻ tự hào để che giấu nỗi buồn của tôi. Anh ấy thích được khen ngợi như một anh hùng vì anh ấy là như vậy. Anh ấy thích giúp đỡ người khác, làm công việc từ thiện và hoàn thành công việc. Vì vậy, tôi sử dụng niềm tự hào để giúp đối phó với nỗi buồn của tôi.
Em muốn nói với anh là anh chính là anh hùng trong trái tim em. Anh luôn luôn và mãi mãi là như vậy. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói với các cậu bé là đừng đổ lỗi cho bản thân mình. “

Tang lễ của anh sẽ được tài trợ bởi Hoàng gia Thái Lan. Theo phát ngôn viên Hải quân Chettha Chaipiem, lực lượng này đang xem xét đề nghị Quốc vương Thái Lan thăng quân hàm cho trung sĩ quá cố.

Theo sohuutritue.net.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU