Xem xong những thảm hoạ bếp núc “dở khóc dở cười” này, bạn sẽ thấy mình còn nấu ăn ngon hơn khối người trên thế giới!

Hội ghét bếp không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ được nhân rộng từ Việt Nam ra khắp thế giới mà thôi!

Ở năm 2020, nấu ăn dở không còn là chuyện quá tồi tệ trong mắt nhiều người nữa, bởi lẽ những khoảnh khắc "phá bếp" sẽ luôn được tôn vinh trong một hội nhóm có tên "Ghét bếp, không nghiện nhà". Những tưởng chỉ mặt có tại Việt Nam, cộng đồng dở tệ trong việc nấu nướng còn chiêu mộ thành viên khắp toàn cầu, liên tục cho ra đời loạt khoảnh khắc không hài không lấy tiền!

Khi bạn chiên cá và con cá không muốn hợp tác tí nào!


Định làm một mâm rau câu đãi cả nhà, kết quả là…


Vì sợ dầu mỡ nên tôi quyết định vào bếp làm một ly sinh tố bơ uống cho "healthy", ai ngờ đâu…


Nướng 1 cái bánh mà được tới 2, đúng là "truyền nhân" của hội ghét bếp!


Bánh bao người ta làm và tôi làm…


Từ những bông hoa xinh đẹp, mấy cái bánh đã chuyển sang hình dạng… bẹp dí sau khi nướng lên.


Cái bánh chuối nhìn xong mà không còn ai dám ăn.


Định nấu trân châu đường đen để dành làm trà sữa, ai ngờ đâu ra kết cục thế này…


Chân gà nướng bóng đêm, món ăn làm xong chỉ biết… quăng hết vào sọt rác!


Những miếng xúc xích đang cố gắng chạy thoát khỏi cái pizza!


Thay vì nằm bằng phẳng trong chảo, cái bánh này lại uốn éo cứ như… một cái cầu trượt!


Đến giờ vẫn chẳng hiểu sao mấy em xúc xích lại có thể ra nông nổi này…


Khi tôi "đú trend" làm món bánh đậu xanh hình trái khổ qua!


Bánh cupcake đòi hỏi những đầu bếp tay nghề cao lắm chứ chả đùa!


Cả bánh donut cũng không dễ làm như nhiều người tưởng!

Nguồn: Tổng hợp

 

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/xem-xong-nhung-tham-hoa-bep-nuc-do-khoc-do-cuoi-nay-ban-se-thay-minh-con-nau-an-ngon-hon-khoi-nguoi-tren-the-gioi-162200810132952957.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU