Ảnh: Cuối tuần rét đậm, người Hà Nội ăn mặc như ninja kín mít từ đầu đến chân, túm năm tụm ba xuýt xoa bên đống lửa trên vỉa hè chia nhau hơi ấm

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến người dân mặc áo khoác dày, quàng khăn khi ra đường. Dù nhiệt độ dù chưa xuống thấp như mọi năm nhưng nó đến một cách đột ngột, nhiều người đã phải đốt lửa sưởi ấm bên đường.

Theo Trung tâm sự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 28 và sáng 29/11 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Tại khu vực thủ đô Hà Nội thời tiết không có mưa, ngay từ đêm 28 cho tới sáng 29/11, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ. Ghi nhận trong sáng nay người dân mặc áo khoác dày, quàng khăn để giữ ấm, thậm chí nhiều người đốt lửa ngồi xuýt xoa bên đường.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 2.

Đêm 28, sáng 29/11 thời tiết tại thủ đô Hà Nội chuyển lạnh sâu kèm gió mạnh khiến người dân khi ra đường cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 3.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ buổi sáng nay xuống thấp chỉ khoảng 17 - 20 độ C.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 4.

Trời trở lạnh đột ngột, người dân ra đường đã phải trang bị áo phao dày, khăn quàng cổ để giữ ấm.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 5.

Đây là lần đầu tiên nền nhiệt giảm sâu trong mùa đông năm nay.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 6.

Đường phố giờ đây đã "sạch bóng" quần áo mùa hè.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 7.

Ngồi chờ xe buýt giờ đây chỉ có chùm mũ kín mới khỏi phải co rúm người lại vì lạnh.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 8.

Những người phải ra đường từ sáng sớm cảm nhận rõ cái lạnh tê tái.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 9.

Những chiếc áo phao có mũ trùm đầu có dịp được sử dụng.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 10.

Hay những chiếc áo nẵng cũng là vật chắn gió cho bớt lạnh.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 11.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 12.

Tại khu vực Hà Nội trời không có mưa tuy nhiên theo dự báo nhiệt độ có thể giảm thêm, thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 13.
 
Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 14.

Những người phụ nữ lớn tuổi ngồi co ro bên gánh xôi vỉa hè trên đường Thái Thịnh.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 15.

Thời tiết tuy lạnh nhưng khô ráo, nhiều gia đình cho con nhỏ đi dạo từ sáng sớm.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 16.

Và tất nhiên không quên giữ ấm cho trẻ nhỏ khi ra đường trong khoảng thời gian này.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 1.

Từ tối qua 28/11, trên một số tuyến phố người dân đã đốt lửa sưởi ấm khi nhiệt độ về đêm giảm.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 2.
 
Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 3.

Về đêm những cơn gió mạnh thổi liên tục khiến người dân phải đốt lửa.

Trời trở lạnh, người Hà Nội xuýt xoa bên đống lửa - Ảnh 4.

Người dân tụ họp bên đống lửa trên đường Trương Định tối 28/11.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang