Bà ngoại bé 3 tuổi chấn thương sọ não nguy kịch sau khi bị mẹ đánh ở TP.HCM xin cộng đồng tha thứ cho con gái

Con tôi vì nghèo, vì áp lực cuộc sống mà lỡ tay đánh cháu ngoại. Mong cộng đồng tha thứ cho bé...'.

Đó là những lời tâm sự trong nước mắt của bà Trần Thị Phượng (55 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) khi ôm cháu ngoại út mới 2 tuổi ngoài hành lang Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) tối 27/11.

Theo thông tin mới nhất, C. bị chấn thương sọ não nặng, nứt sọ, dập lách... đã chết não, tiên lượng tử vong.

Bà ngoại bé 3 tuổi nguy kịch sau khi bị mẹ ruột đánh ở TP.HCM xin cộng đồng tha thứ cho con gái - Ảnh 1.

Bà Phượng và cháu trai 2 tuổi tại BV Nhi đồng 2, TP.HCM.

Bà Phượng đang chờ bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thông báo khi nào được đưa bé T.N.K.C. (3 tuổi) về nhà.

C. là trường hợp bé 3 tuổi hôn mê, nguy kịch sau bị mẹ tên Trần Thị D. (26 tuổi) đánh vào đầu và tai. Sự việc xảy ra tại một căn nhà trọ trên đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM).

Kể từ ngày Công an quận 12 đã triệu tập người mẹ lên làm việc, bà Phượng phải từ quê vào chăm sóc 2 con nhỏ nhất của của chị D., trong khi 2 bé lớn được gửi cho bà con ở quê chăm sóc.

Bà ngoại bé 3 tuổi nguy kịch sau khi bị mẹ ruột đánh ở TP.HCM xin cộng đồng tha thứ cho con gái - Ảnh 2.

Hiện bé K.C. vẫn đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Khi chúng tôi trở lại BV hỗ trợ tiền cho bệnh nhi, bà Phượng vẫn xúc động mạnh khi nhớ lại sự việc đã qua.

"Con gái tôi đi lang thang từ lâu, có tổng cộng 5 đứa con với 3 người chồng khác nhau. Lúc trước nó bán vé số ở quận 10. Hôm xảy ra sự việc là mới chuyển trọ xuống quận 12 không bao lâu.

Con tôi vì nghèo, vì áp lực cuộc sống, không có tiền mà lỡ tay đánh cháu ngoại nặng như vậy, chứ bình thường nó cũng thương con lắm. Mong cộng đồng, mong cấp trên tha thứ cho bé, để bé sớm về phụ lo cho các con. Chứ vợ chồng tôi nghèo quá" - bà Phượng nói trong nước mắt.

Cũng theo bà ngoại bé C., những ngày qua phòng Công tác xã hội, BV Nhi đồng 2 cũng xuống thăm, hỗ trợ bà tiền lo sinh hoạt phí. Ngoài 3 triệu đồng vay mượn từ quê để lo viện phí tạm ứng, hiện bà chưa phải đóng thêm khoản tiền nào.

Bà ngoại bé 3 tuổi nguy kịch sau khi bị mẹ ruột đánh ở TP.HCM xin cộng đồng tha thứ cho con gái - Ảnh 3.

Người bà mong cộng đồng tha thứ cho con gái.

"Khi vào đây tôi chỉ vay được ít tiền từ bà con, hàng xóm. Kể cả vé máy bay cũng được mọi người quyên góp cho. Chồng tôi đi biển liên tục, mới về nhà 2-3 ngày nay để chăm 2 cháu lớn 5 tuổi, 6 tuổi con của D.

Giờ tôi chỉ mong bác sĩ sớm cho bé rời viện để về nhà lo liệu..." - bà Phượng nói.

Như đã thông tin, ngày 17/11 bé C. được mẹ tên Trần Thị D. đưa đến BV quận 12 trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Mẹ bé khai con gái bị té cầu thang nên bầm mắt và ói. Tuy nhiên khi làm việc với công an, người này thừa nhận có đánh mạnh vào đầu và tai bé buổi sáng trước khi nhập viện.

Nguyên nhân đánh con của chị D. được gia đình cho biết là vì bé làm dính phân lên dép khi đi vệ sinh.

Tại BV quận 12, các bác sĩ phát hiện bé bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng nên tiến hành hồi sức tích cực, cho bé thở oxy và chuyển đến BV tuyến trên.

Mọi đóng góp cho hoàn cảnh gia đình bé T.N.K.C. vui lòng gửi về:

STK: 119000176596, Tên tài khoản: Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP.HCM.

Khi gửi vui lòng ghi rõ nội dung: Giúp đỡ bé T.N.K.C., khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang