Bị quấy rối, thậm chí suýt bị cưỡng bức: 'Tai nạn nghề nghiệp' không lạ nhưng chẳng mỹ nhân Việt nào muốn gặp 

(lamchame.vn) - Nữ diễn viên của bộ phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" là nạn nhân mới nhất dũng cảm lên tiếng nói về những quấy rối, lạm dụng mà mình từng phải chịu đựng suốt một thời gian dài. 

'Tôi suýt bị hiếp, nhiều lần bị quấy rối tình dục'

Phải mất rất nhiều thời gian Trà My mới vượt qua được bóng ma ám ảnh từ những lần suýt bị cưỡng bức hay quấy rối.

Trong một cuộc trò chuyện về phong trào #METOO, diễn viên Trà My khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ: "Tôi chưa thể nhớ được hết những lần mình bị quấy rối tình dục, bằng cả lời nói lẫn hành động".

Cô tiết lộ mình suýt bị cưỡng bức khi còn là sinh viên, ở trọ trong một căn nhà tuềnh toàng. Kẻ xấu kia chính là gã choai choai hay đi theo Trà My từ chợ về nhà. Đêm hôm đó, lợi dụng sự sơ suất của nữ diễn viên, hắn dỡ ngói vào nhà trộm đồ nhưng không có gì để lấy nên nảy sinh ý định quấy rối.

"Hắn nói tao có dao và tao sẽ giết nếu mày kêu lên. Quả thật tôi rất hoảng loạn. Tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Thế nhưng có lẽ đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết thì não chúng ta sẽ hoạt động hết công suất.

Tôi nói với hắn rằng: 'Mày có sợ sida không, lấy bao đeo vào'. Tất nhiên là hắn không có. Sau đó tôi cố gắng kéo dài thời gian. Từ một thằng điên muốn lao vào hiếp tôi, cơn thú tính của hắn dịu dần rồi biến mất. Hắn ra khỏi nhà và tôi không bị hề hấn gì", Trà My kể lại.

Thời sinh viên của Trà My còn nhiều truân chuyên khi cô bị nợ môn và có nguy cơ sẽ phải ở lại một năm nếu như không thi qua được. Một thầy giáo đã gọi cô lên nói chuyện rồi tranh thủ sờ soạn khắp người và nói: "Thi lại hay không để thầy lo".

Khi một người bạn của cô tới gặp thầy để nói chuyện rõ ràng thì ông ta lại đổ lỗi cho chính Trà My: "Anh nhầm rồi, lúc chiều cô ấy mặc quần ngố với áo ba lỗ nên tôi...". Mãi về sau này, khi đã trưởng thành, Trà My mới ngộ ra rằng phụ nữ chịu thiệt thòi một phần vì không dám lên tiếng, một phần vì không ai bảo vệ khi họ bị lạm dụng.

Kim Tuyến không tố cáo khi bị đạo diễn sàm sỡ

 

Trong một talkshow trên truyền hình, nữ diễn viên Kim Tuyến chia sẻ rằng cô từng là nạn nhân bị quấy rối tình dục. Cụ thể, trong một lần khi quay phim truyền hình, cô đã bị đạo diễn lợi dụng để sàm sỡ.

"Tôi không tiện nói tên ra bất kỳ ai. Đây là vấn nạn trên khắp thế giới rồi, nhưng tôi hy vọng khi đã làm việc với nhau thì nên tôn trọng. Tôi đã từng cộng tác với một vài đạo diễn có thói quen không tốt với diễn viên nữ. Sau khi bị như thế, tôi đã phản ứng", cô tâm sự.

Song, Kim Tuyến không tố cáo kẻ sàm sỡ mà quyết định im lặng vì khá nhiều vướng mắc: "Tôi nghĩ, nếu mình làm lớn chuyện, liệu có hay không?

Tôi đã từng trải qua, đã cảm nhận được "ý đồ" của đạo diễn nhưng nó vẫn chưa đi đến mức quá xa. Cũng không có bằng chứng gì để vạch ra hết, rất khó để nói.

Ví dụ như đối với diễn viên nam, nếu quay cảnh nóng hay cảnh hôn nhau, giả sử họ có "đi quá giới hạn" đi nữa, tôi vẫn hiểu vì điều này cho khán giả cảm giác thật. Nhưng quan trọng sau tiếng cắt máy, đâu lại vào đấy. Còn riêng đạo diễn, cứ lợi dụng để đi quá với mình, thì đúng là hơi kỳ".

Vũ Thu Phương bị ông trùm Hollywood quấy rối

 

Tháng 10/2017, Vũ Thu Phương gây xôn xao showbiz Việt khi bất ngờ tiết lộ cô từng là nạn nhân bị ông trùm Hollywood - Harvey Weinstein quấy rối tình dục 9 năm trước. Theo chia sẻ của cựu người mẫu, vào năm 2008, cô được mời casting và nhận vai thứ chính trong bộ phim Shanghai của Harvey Weinstein.

Sau lễ ra mắt phim tại Los Angeles, vị đạo diễn này đã chủ động mời cô ở lại và hứa hẹn trao cho cô thêm nhiều cơ hội tại New York, London.

Ngay trong ngày hôm đó, đạo diễn Harvey Weinstein đã gọi cô lên phòng riêng trên khách sạn rồi yêu cầu cô thử nghiệm "đóng" một vài cảnh nóng với ông ta. Vũ Thu Phương nhận ra ý đồ đen tối của vị đạo diễn nọ nên cô đã bỏ ra về.

Võ Hạ Trâm bị lừa cát-sê và suýt bị cưỡng bức

 

Hạ Trâm kể năm 2015, cô đi một mình ra Quy Nhơn biểu diễn vì không có trợ lý. Khi vừa đáp xuống máy bay, phía bầu show thông báo đêm nhạc phải hủy. Cô về khách sạn nghỉ ngơi và ở lại thêm một ngày vì bầu show hứa sẽ trả cát-xê dù không biểu diễn.

Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, cô bị người này giở trò sàm sỡ ngay tại khách sạn. Vì cô chống trả quyết liệt nên bầu show không dám lấn tới. Khi trở về Sài Gòn, cô yêu cầu bầu show thanh toán cát-xê theo hợp đồng nhưng vẫn không nhận được sau một tháng.

Giọng ca Chợt như giấc mơ cho hay cô muốn chia sẻ câu chuyện để cảnh tỉnh đồng nghiệp: "Tôi không cần tiền đến mức bất chấp nguy hiểm để công khai sự việc. Suốt một tháng qua, tôi đã bình tâm suy nghĩ và quyết định nói ra sự thật chỉ mong đồng nghiệp cảnh giác. Nếu tôi không lên tiếng, chắc chắn sẽ còn nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự".

Ngọc Lan từng nghĩ về việc 'đổi tình lấy vai diễn'

 

Diễn viên Ngọc Lan cũng tiết lộ chuyện bị buông lời gạ gẫm khiếm nhã không hề xa lạ với thế giới showbiz. Cô chia sẻ: "Showbiz hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, nếu không tỉnh táo nhận ra, bạn rất dễ bị cuốn theo những hào quang ảo. Tôi từng nhận được nhiều lời mời khiếm nhã".

Ngọc Lan thẳng thắn thừa nhận cô từng suy nghĩ về lời đề nghị "đổi tình lấy vai diễn" nhưng rất may mắn là không sa ngã: "Tôi cũng từng đấu tranh, suýt sa ngã trước lời gạ gẫm đổi tình lấy vai diễn. Nhưng rồi tôi từ chối được khi nghĩ trong ngành này một đồn mười, mình sa ngã một lần, ắt có lần tiếp theo".

Khánh Hiền bị chính thầy gợi ý sỗ sàng

 

Tuy không nêu đích danh nhân vật gạ tình, diễn viên trẻ của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trải lòng cô bị chính người thầy của mình đưa ra gợi ý sỗ sàng.

"Lúc ấy, tôi bị sốc nặng... Tôi không phải là người dễ nhụt chí hay ham những thứ trước mắt để đánh mất bản thân. Tôi chọn cách bước đi bằng đôi chân và sức lực của mình, có chậm nhưng chắc", Khánh Hiền kể lại.

Lan Trinh kiện ông bầu vì bị gạ tình

 

Năm 2012 cộng đồng mạng "dậy sóng" suốt một thời gian dài với scandal tình ái của Miko Lan Trinh cùng 1 bầu show. Cụ thể theo lời Lan Trinh, ông bầu này hứa đầu tư 35.000 USD để phát triển ca hát cho Miko. Song, chưa kịp nhận được số tiền đầu tư thì cô bị ông bầu gạ tình một cách trắng trợn.

Thậm chí ông bầu còn khủng bố tinh thần nữ ca sĩ bằng những lời nhục mạ và dọa thuê xã hội đen uy hiếp.

Trước hành động của bầu show, nữ ca sĩ đã đâm đơn kiện. Đáp lại, ông bầu khẳng định Lan Trinh vu khống và bịa đặt. Ông cho biết hai người yêu nhau thật nên không có chuyện gạ tình, đồng thời chia sẻ loạt tin nhắn bày tỏ tin nhắn tình cảm của Lan Trinh.

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang