Biệt thự phủ kín hoa dạ yến thảo, triệu chuông của bà nội trợ ở Đắk Lắk

Chị Bích Dung nhiệt tình chăm sóc vườn hoa trong ba tháng để 'đứa con tinh thần' nở rộ đúng dịp đầu năm mới.

Chị Bích Dung, 45 tuổi, mang cả mùa xuân về căn nhà của mình bằng hàng chục chậu dạ yến thảo, ngọc thảo, dạ ngọc minh châu đua nở đúng dịp Tết.

Chị Bích Dung, 45 tuổi, 'mang cả mùa xuân' về căn nhà của mình bằng hàng chục chậu dạ yến thảo, ngọc thảo, dạ ngọc minh châu đua nở đúng dịp Tết.

Ba tháng trước đó, góc sân nhà chị Dung còn thưa thớt cây cối. Những cây bonsai trồng cách đây 10 năm đã quen thuộc khiến bà mẹ hai con quyết định làm mới không gian sống. Chị đầu tư khoảng 1,5 triệu đồng mua 20 chậu dạ yến thảo, 8 chậu hoa triệu chuông, hoa ngọc thảo, hoa dạ ngọc minh châu...

Ba tháng trước đó, góc sân nhà chị Dung còn thưa thớt cây cối. Những cây bonsai trồng cách đây 10 năm đã quen thuộc khiến bà mẹ hai con quyết định làm mới không gian sống. Chị đầu tư khoảng 1,5 triệu đồng mua 20 chậu dạ yến thảo, 8 chậu hoa triệu chuông, hoa ngọc thảo, hoa dạ ngọc minh châu...

Muốn vườn hoa nở đồng loạt đúng dịp Tết Nguyên Đán nên chị Bích Dung dành nhiều công sức chăm bón. Đều đặn mỗi ngày, chị tưới nước cho các khóm hoa, cắt bỏ hoa tàn và lá úa dưới chân gốc. Bảy ngày một lần, vườn hoa nhà chị Dung được tưới phân NPK pha theo công thức 200g + 16 lít nước lã.

Chị Bích Dung muốn vườn hoa nở đồng loạt đúng dịp Tết Nguyên Đán nên dành nhiều công sức chăm bón. Đều đặn mỗi ngày, chị tưới nước cho các khóm hoa, cắt bỏ hoa tàn và lá úa dưới chân gốc. Bảy ngày một lần, vườn hoa nhà chị Dung được tưới phân NPK pha theo công thức 200g + 16 lít nước lã.

Mỗi ngày, bà mẹ hai con ở Đắk Lắk dành một giờ vào buổi chiều để chăm sóc vườn hoa. Chị vừa làm, vừa thích thú ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc trong góc sân 60 m2.

Mỗi ngày, bà mẹ hai con ở Đắk Lắk dành một giờ vào buổi chiều để chăm sóc vườn hoa. Chị vừa làm, vừa thích thú ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc trong góc sân 60 m2.

Những bông dạ yến thảo, ngọc thảo và triệu chuông nở rộ trong tiết mưa phùn của những ngày đầu năm. 

Những bông dạ yến thảo, ngọc thảo và triệu chuông nở rộ trong tiết mưa phùn của những ngày đầu năm. 

Ngôi nhà của chị Dung được phủ kín bởi sắc tím, hồng và vàng nhạt.

Ngôi nhà của chị Dung được phủ kín bởi sắc tím, hồng và vàng nhạt.

Mỗi lứa hoa chơi được khoảng 5-7 tháng nên chị Dung chuyển vài chậu vào nhà trưng Tết.

Mỗi lứa hoa chơi được khoảng 5-7 tháng nên chị Dung chuyển vài chậu vào nhà trưng Tết.

Phòng khách của gia đình chị còn có hoa phong lan, cây lưỡi hổ, dâu tây.

Phòng khách của gia đình chị còn có hoa phong lan, cây lưỡi hổ, dâu tây.

Bà mẹ hai con thấy may mắn vì công việc nội trợ cho chị nhiều thời gian theo đuổi đam mê trồng hoa. 

Bà mẹ hai con thấy may mắn vì công việc nội trợ cho chị nhiều thời gian theo đuổi đam mê trồng hoa. 

Buổi chiều là khoảng thời gian hạnh phúc với chị Dung vì được thư thả đi dạo trong khu vườn, tỉ mỉ chăm chút từng khóm hoa.

Buổi chiều là khoảng thời gian hạnh phúc với chị Dung vì được thư thả đi dạo trong khu vườn, tỉ mỉ chăm chút từng khóm hoa.

Nhiều người ghé thăm căn biệt thự của gia đình chị Dung đều thốt lên: Đẹp như tiên cảnh. Bà mẹ hai con mong ước những sắc màu rực rỡ của các loại hoa sẽ mang đến niềm vui, may mắn cho cả nhà trong năm mới.

Nhiều người ghé thăm căn biệt thự của gia đình chị Dung đều thốt lên: 'Đẹp như tiên cảnh'. Bà mẹ hai con mong ước những sắc màu rực rỡ của các loại hoa sẽ mang đến niềm vui, may mắn cho cả nhà trong năm mới.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang