Bộ tranh vẽ về ông bố đơn thân Ưng Đại Vệ làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng

(lamchame.vn) - Bộ tranh được chia sẻ trên fanpage Thuốc hen thảo dược về những khoảnh khắc ngọt ngào của ông bố đơn thân Ưng Đại Vệ bên thiên thần nhỏ - bé Múi đã làm trái tim người xem thổn thức.

Bộ tranh được chia sẻ trên fanpage Thuốc hen thảo dược về những khoảnh khắc ngọt ngào của ông bố đơn thân Ưng Đại Vệ bên thiên thần nhỏ - bé Múi đã làm trái tim người xem thổn thức.

Sở hữu giọng hát ấm áp, ngọt ngào cùng vẻ ngoài điển trai, Ưng Đại Vệ từng khiến bao người yêu nhạc thuộc thế hệ 8X và 9X đời đầu mê đắm. Tên tuổi của nam ca sĩ họ Ưng từng gắn liền với nhiều bản hit đình đám những năm 2000 như: Yêu một người phải chăng lầm lỗi, Vì một người,...

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Đại Vệ bất ngờ “biến mất” khỏi làng nhạc Việt. Khi anh xuất hiện trở lại trong chương trình Sing My Song, mọi người mới biết rằng anh đã trải qua giai đoạn rất khó khăn.

Khi bé Múi – thiên thần nhỏ của Ưng Đại Vệ được sinh ra, gia đình anh trải qua một biến cố lớn. Anh mất công ty, gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Anh ngừng hát để đi làm những công việc phía sau một ca sĩ. 6 tháng sau tức là khi Múi mới 6 tháng tuổi, anh trở thành ông “bố đơn thân”. Múi chỉ được bú sữa mẹ 1 tháng, rồi phải uống sữa bột. Anh tập làm quen từ việc pha sữa cho con, thay tã, tắm rửa đến vệ sinh cho con. Anh không ngại vất vả, chỉ sợ mình làm không đủ tốt. Hoang mang nhất là mỗi khi con ốm, anh sợ mình không đủ “tinh tế” để chăm sóc con, không biết khi nào con nóng, con lạnh....

Những ngày tháng ấy, anh và Múi đã cùng nhau vượt qua bằng tất cả tình yêu bao la của một người cha. Dù công việc áp lực, vất vả, khi về nhà gặp thiên thần nhỏ là ba Múi không còn để tâm đến những điều đó nữa. Nhìn thấy con cười là anh cảm thấy phấn chấn hơn, biết mình cần cố gắng hơn để cho con một tương lai tốt đẹp. 

Có lẽ mọi người vẫn thường mặc nhiên tin rằng, người mẹ nuôi con tốt hơn người cha nhưng thực tế chứng minh một điều, những ông bố cũng hội tụ đầy đủ khả năng để vừa làm mẹ hiền vừa là người cha gương mẫu. Cho dù, ở vai trò của người làm cha hay làm mẹ thì như Ưng Đại Vệ chia sẻ: “Khi yêu thương đủ lớn, chăm con chỉ là chuyện nhỏ”.

Hãy cùng xem lại bộ tranh ngọt ngào về những khoảnh khắc yêu thương của Ưng Đại Vệ bên thiên thần nhỏ để thêm trân trọng tình yêu vô bờ của những người làm cha, làm mẹ.

Bàn tay cha sần sùi thô ráp

Vết chai sần nhẵn nhụi những đường vân

Vụng về bên hộp sữa, chiếc khăn

Cha đặt cả trái tim mình trong ấy.

Chiếc địu nhỏ, hơi cha ấm áp

Con sau lưng theo cha khắp thế gian

Chuyện nhỏ - lớn trong nhà, cha tập lo toan

Từ giặt giũ phơi đồ

Đến lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ.

Giọng cha kể không ngọt ngào như mẹ

Con nghe hoài, nghe mãi cũng thành quen

Cô Tấm hiền, ông Bụt, nàng Tiên

Rủ rỉ êm đềm cho con say giấc.

Tấm lưng cha dạn dày vì nắng gió

Để cho con cưỡi ngựa phi nhanh

Tiếng con cười ròn như ánh bình minh

Trái tim cha rộn ràng theo từng nhịp

Bàn tay lóng ngóng, chiếc dây chun lạ lẫm

Cha nhìn hoài, học mãi vẫn chưa quen

Lúc lệch phải, lệch trái, lúc nghiêng nghiêng

Con tới lớp phụng phịu đòi cô buộc lại.

Tối con ngủ mồ hôi ướt áo

Cha loanh hoay chỉ trực chiếc khăn lau

Rồi cả những lúc con ốm đau

Cha ngủ gục bên giường

Chỉ sợ con mở mắt nhìn không thấy ai bên cạnh.

Tuổi thơ con đi qua luôn có cha bên cạnh

Cha nắm chặt tay con như nắm giữ cả gia tài

Lòng tay con mở rộng đón tương lai

Cha gom yêu thương mỗi ngày để cho con nôi ấm.

Nguồn: Fanpage Thuốc hen P/H – Thuốc thảo dược DUY NHẤT được Bộ Y tế cấp phép là THUỐC ĐIỀU TRỊ

Theo Lamchame.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang