"Bùa yêu" 7 ngàn share của vợ thông minh khiến chồng vô tâm trở nên tuyệt vời và yêu vợ số một

Hạnh phúc mà người vợ này nắm trong tay hôm nay không phải tự nhiên mà có. Khi mới chung sống, chị cũng từng nghĩ đến ly hôn do thất vọng, hụt hẫng về chồng. Nhưng chị đã chọn ở lại và nỗ lực để khiến mọi thứ tốt lên...

15K lượt thích, 7K lượt chia sẻ cùng 4K bình luận xuýt xoa ngưỡng mộ là những gì vợ chồng chị Trần Ngọc Ánh và anh Nguyễn Anh Quân nhận được chỉ sau một bức ảnh cùng những dòng tâm tình về tình cảm anh chị dành cho nhau trên MXH.

Giải mã sức hút của bài viết này, có lẽ nó được lan truyền rộng rãi đến vậy bởi những gì anh chị đang có chính là đích đến của tình yêu, là điều mà ai khi yêu cũng mong có được. Anh Quân và chị Ánh năm nay đều 30 tuổi, đã yêu 14 năm, kết hôn 12 năm và có với nhau 4 nhóc nhưng lúc nào cũng quấn quýt như cặp vợ chồng son. Đến chính anh Quân nhiều lúc cũng tự hỏi rằng phải chăng vợ đã... "bỏ bùa" anh. Nếu không thì tại sao càng ngày anh lại càng yêu chị hơn trước?

Chia sẻ gây bão MXH của chị Trần Ngọc Ánh

Ngày mới cưới: Dỗi nhau vì con, cãi nhau vì tiền

Những gì chị Ánh hiện có khiến mọi người trông vào chỉ thấy màu hồng, nhưng chị tâm sự rằng hạnh phúc hiện tại không phải tự nhiên mà có. Có cặp vợ chồng nào hôn nhân không có những lúc sóng gió? Vợ chồng chị Ánh yêu 2 năm là cưới, và chị thú nhận ngày mới cưới cảm thấy vô cùng thất vọng, hụt hẫng về chồng và về hôn nhân.

"Khi yêu, anh chiều mình như thế mà lúc lấy về khác hẳn. Rồi vợ chồng bất đồng quan điểm, cãi nhau liên miên. Không có tiền cũng cãi nhau, mà có tiền cũng không yên vì chồng mình tiêu hoang. Sinh con đầu lòng, con khóc đêm, hai vợ chồng mệt vì trông con nên cũng lại cãi vã. Mình lúc ấy mới 20 tuổi, non kinh nghiệm sống, đẻ xong nhạy cảm lại phải kiêng cữ nên dễ cáu, dễ tủi thân. Anh cũng mới 20 tuổi, chưa lớn hẳn, vô tâm, ham chơi. Thời gian đó hai đứa dọa bỏ nhau không biết bao nhiêu lần nhưng rồi nghĩ ly hôn chỉ khổ con nên mình nhịn", chị Ánh kể lại những ngày tháng khó quên khi vừa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân. Những chuyện này không nỏi thì chỉ chị và chồng biết. Chị cho rằng đã chọn chồng rồi thì sướng khổ mình mình chịu, kể ra cũng không ai giúp được, chỉ khiến mọi người lo thêm, nhất là bố mẹ đẻ.

Cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn, căng thẳng là thế nhưng chị Ánh vẫn chọn ở lại. Không tiếp tục thì thôi, nhưng với cá tính của chị, một khi đã chọn giữ lại cuộc hôn nhân thì nhất định phải khiến mọi thứ tốt hơn. Vậy là chị bắt tay thực hiện kế hoạch hướng chồng trở thành một người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Vợ chồng chị Trần Ngọc Ánh - anh Nguyễn Anh Quân

Muốn "thuần phục" chồng, trước tiên phải thấu hiểu

"Mình tính tình vốn chẳng biết nhịn ai, nhưng thời gian đó từng nhịn chồng như nhịn cơm sống để vợ chồng không cãi nhau. Nhiều lúc nghĩ biết thế không lấy chồng, rồi biết thế lấy người nhiều tuổi hơn để được chiều có phải tốt không nhưng lấy rồi thì đành thôi.

Có lẽ mình hơi khác với quan điểm của đa số phụ nữ bây giờ, bởi mình cho rằng vợ trong cuộc sống đôi khi chịu thiệt, chịu nhịn một chút vì chồng vì con cũng được. Cộng thêm nữa phụ nữ cũng cần khéo léo. Khéo là gì? Ví dụ mình làm cho chồng rất nhiều thứ nhưng chỉ cần nói xấu bố mẹ anh một câu thì mọi nỗ lực sẽ thành số 0 hết. Ai cũng coi trọng bố mẹ, người thân ruột thịt của mình, đàn ông lại càng thế. Bởi vậy mình cần hiểu và cư xử khéo léo. Hay như khi đi với bạn chồng mà không khéo, làm mất thể diện của chồng trước mặt bạn bè, thế là phụ nữ lại tự khiến mình bị thêm một điểm trừ.

Nói như thế không có nghĩa là việc gì mình cũng nhịn, cũng cố gắng để lấy lòng mà quên đi chính kiến của bản thân. Những khi vợ chồng bất đồng quan điểm, mình chọn lùi một bước nhưng là để sau đó dùng thời gian và hành động chứng mình mình đúng. Nhiều lần như thế, chồng dần hiểu và ngày càng nể trọng vợ hơn", chị Ánh chia sẻ những "bí quyết vàng" của chính mình trong cuộc sống vợ chồng.

Chị Ánh cũng cho biết thêm, vợ chồng sống với nhau tốt nhất nên thẳng thắn, cởi mở. Cả anh và chị đều thống nhất rằng muốn gì, không thích gì là trao đổi thẳng để đối phương biết mà làm, biết mà tránh.

Chưa hết, chị hiểu tâm lý đàn ông ưa nịnh, ưa ngọt nên cũng chiều lòng anh. Họ thích được khen và không vui khi bị so sánh với người khác. Thế nên nếu muốn nhờ chồng giúp gập quần áo, chị nói: "Anh ơi hôm nay em hơi mệt, anh giúp em nhé..." kèm theo chút nũng nịu, như vậy sẽ hiệu quả hơn ra lệnh hay cằn nhằn "bài ca": "Anh ơi gập quần áo đi, phải phụ em làm việc nhà chứ. Anh nhìn anh A, anh B mà xem...". Kể từ khi áp dụng những chiêu này, chị Ánh dần nhận thấy cuộc sống của hai vợ chồng bớt căng thẳng, giảm cãi vã hẳn.

Anh Quân, chị Ánh lúc nào cũng tình cảm.

Phụ nữ không yêu bản thân thì đừng mong chồng yêu mình

Chị Ngọc Ánh chiều chồng hết mực để thay đổi không khí gia đình, lại quan niệm phụ nữ lấy chồng đôi khi nên chịu thiệt, hy sinh một chút để nhà cửa ấm êm nhưng đó chỉ là nhịn trong cách cư xử. Đối với những mặt khác của cuộc sống, chị Ánh vẫn là người phụ nữ hiện đại biết coi trọng, yêu thương bản thân.

"Phụ nữ đừng nghĩ lấy nhau rồi thì xuề xòa, lôi thôi, luộm thuộm, xấu xí cũng được. Sự thật là ngày trước mình đã từng như thế. Nhưng từ ngày biết yêu bản thân hơn, chồng mình quả thật cũng yêu mình hơn.

Yêu bản thân đầu tiên phải đẹp. Chị em không nên cho rằng phải có điều kiện mới đẹp được. Thực chất, đẹp bắt đầu từ ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng chứ không phải cứ khoác lên mình đồ đắt tiền là đẹp. Phụ nữ không nên để bản thân lôi thôi rồi nằng nặc bắt chồng vẫn phải yêu, phải thương, phải biết ơn vì đã sinh con cho anh. Ừ thì đàn ông tốt vẫn biết ơn vợ nhưng vợ bộ dạng như vậy trong khi bên ngoài nhan nhản các em xinh tươi thì hỏi anh ta làm thế nào để có cảm hứng yêu vợ bây giờ?", chị Ánh truyền kinh nghiệm.

Quả thật, vợ chồng anh chị ngày càng yêu nhau hơn như hồi mới cưa cẩm chỉ mười tám hay mươi tuổi. Trước đây chị vất vả bao nhiêu thì bây giờ chồng đã hiểu cho vợ, thương vợ bấy nhiêu. Hai vợ chồng ra ngoài, chị ăn mặc thật đẹp, còn chồng nắm tay chị, khoác vai chị như muốn đánh dấu rõ ràng: "Đây là vợ tôi". Nếu không phải càng ngày vợ chồng càng yêu nhau, thử hỏi sao anh chị có thể sinh đến tận... 4 thiên thần cho anh?

Anh chị đã kết hôn được 12 năm và có 4 thiên thần nhí đẹp như tranh.

Chia sẻ nhiều bí quyết hôn nhân như ý đúc rút sau 12 năm như thế nhưng chị Ngọc Ánh nhấn mạnh một điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Muốn hạnh phúc phải biết chấp nhận con người thật của nhau, và hài lòng với những gì mình có. Chị cho rằng con người chẳng có ai hoàn hảo tuyệt đời, khác nhau ở chỗ ai biết đủ và ngược lại. Chồng chị hiện tại đã rất tuyệt vời rồi, chị không mơ mộng, so sánh anh với bất kỳ ông xã của ai khác nữa.

Trên trang cá nhân, mỗi lần chị Ánh chia sẻ hình ảnh, trạng thái về độ hạnh phúc của hai vợ chồng là nhận lại không biết bao nhiêu bình luận ghen tỵ. Khi được hỏi công khai chồng nhiều có... sợ mất hay không, chị thoải mái trả lời rằng đấy mới là cách "đánh dấu bản quyền". Cũng theo chị, chuyện chồng cặp bồ cũng phụ thuộc nhiều vào anh chồng chứ phụ nữ đâu thể quản được. Một khi đàn ông đã có tính trăng hoa thì vợ có làm trăm phương ngàn cách, anh ta cũng vẫn sẽ ngoại tình.

Quả thật, "bùa yêu" của chị Ngọc Ánh vô cùng lợi hại. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau khi vượt qua được thời kỳ khủng hoảng của vợ chồng anh chị đã truyền cảm hứng cho không ít cặp vợ chồng trẻ cũng như những người sắp sửa bước vào ngưỡng cửa hôn nhân - gia đình.

Theo http://afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang