Chặt cây ngô đồng sau vụ 7 học sinh ngộ độc

Nghe lời nói đùa của anh chị lớp trên, nhóm học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã ăn hạt cây ngô đồng và bị ngộ độc.

Chiều 24/4, ông Võ Duy Cảnh - hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cho biết nhà trường đã chặt bỏ hai cây ngô đồng (cây bã đậu - PV) trong khuôn viên trường sau khi xảy ra sự việc 7 em học sinh lớp 1 bị ngộ độc do ăn phải hạt cây này.

Hai cây ngô đồng có chiều cao hơn 5m, tán rộng xum xuê, được trồng từ hàng chục năm qua ở Trường tiểu học Kỳ Tân.

"Trước khi xảy ra sự việc nhóm học sinh bị ngộ độc, Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không ăn, sử dụng hạt cây này", ông Cảnh nói.

Ông cũng cho hay nhà trường sẽ thay thế bằng hai cây bàng để tạo bóng mát cho học sinh.

Trường tiểu học Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An chặt bỏ hai cây ngô đồng sau sự việc 7 học sinh lớp 1 bị ngộ độc do ăn phải hạt cây này

Sáng 24/4, ông Hoàng Đình Sơn - trưởng phòng GD-ĐT Tân Kỳ, đã đến Trường tiểu học Kỳ Tân kiểm tra thực tế, đồng thời gửi thông báo đến các trường trên địa bàn huyện rà soát, chặt bỏ các loại cây có chứa độc tố để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Kỳ Tân, chiều 23/4, một nhóm học sinh lớp 4 và 5 nhặt hạt cây ngô đồng trong khuôn viên sân trường và nói đùa với các em lớp 1B là hạt dẻ. Bảy học sinh lớp 1 nghe theo và ăn hạt của quả ngô đồng.

Sau đó, có 6/7 em buồn nôn, đau bụng, được các giáo viên và phụ huynh chuyển tới Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu, em còn lại bị nhẹ được chăm sóc ở trạm y tế xã sau đó cho về nhà.

Đến tối cùng ngày, 4 em đã hồi phục được đưa về nhà chăm sóc. Sáng 24/4, hai em T.T.K.V. và N.T.B.N. có triệu chứng nặng hơn cũng bình phục xuất viện.

Theo các bác sĩ, hạt cây ngô đồng có chất gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Khi ăn vào sẽ bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, nếu bị nặng có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh.

Theo tuoitre.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang