Là cha mẹ, ai cũng biết rằng trẻ con lớn nhanh như thổi. Mới ngày nào còn bé tí teo, mà chẳng mấy chốc đã trở thành các chàng trai cô gái trưởng thành. Thế nhưng, nếu con già nhanh tới mức mới chào đời hoặc được một vài tháng tuổi mà đã trông không các gì các cụ 80 thì thật là làm mọi người hết sức kinh ngạc.
Từ da dẻ nhăn nheo, cho đến cái cau mày, rồi tóc lơ thơ hói đầu hay bạc trắng, cùng những biểu cảm chẳng giống ai khiến các bé trông không khác gì các ông lão, bà lão. Chùm ảnh hài hước dưới đây sẽ "đãi" người xem một bữa cười no nê, và bạn sẽ biết khi trẻ con học đòi "già trước tuổi" trông như thế nào.
Gương mặt của "bà cô già" 3 tuần tuổi ưa phán xét người khác.
Tức giận là mặt nhăn nhó trông không khác gì ông lão.
Đang đi trốn dịch mà lại bị lôi ra ngoài.
Đói bụng mà mẹ không chịu đi pha sữa cho, cứ ngồi chụp hình hoài. Bực mình thiệt!
Biểu cảm khi phát hiện ra mình bị hói đầu.
Lớn lên con sẽ là một cô giáo nghiêm khắc.
Ai là người quản lý ở đây? Tôi cần gặp họ để phản ánh tình hình.
Da nhăn nheo, tóc bạc trắng. Con già thật rồi sao?
Ai cho phép các cô chú bắt con ra khỏi bụng mẹ vậy?
Trông con móm mém giống bà ngoại không?
Xin chào. Con mới đi họp về.
Cứ tưởng được nghỉ hưu là sướng, ai ngờ ở nhà buồn muốn chết.
Mẹ làm con không vui rồi đó nha.
Ố, mình đây ư?
Chưa thấy ông già Noel nào mà mặc tã như con cả.
Con mới 1 tháng tuổi chứ không phải 80 tuổi à nha.
Haiz, già rồi, mệt mỏi quá!
Đứa nào định ăn trộm sữa nhà "ông" đấy.
Sau 1 ngày đi làm, con kiệt sức rồi.
Sao anh dám uống hết sữa của em?
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.