Chùm ảnh vui: Khi bố mẹ ông bà chúng ta tiếp cận với công nghệ hiện đại

Chắc chắn người trẻ nào cũng từng thấy những cảnh hài hước này trong gia đình mình


"Thay vì dùng ngón trỏ nhắn tin, mẹ tôi lại rị mọ như thế này đây''


''Ối mẹ ơi, đây đâu phải là chỗ cắm tai nghe đâu ạ?''


''Đứng yên nhé để chụp cho con gái yêu một tấm nào''


Đây là cách mà người già dùng Google: Lịch sự thêm vào câu ''Làm ơn'' và ''Xin cảm ơn'' 


''Mẹ tôi đã bookmark các trang web yêu thích lại bằng cách này đây...''


''Ôi Chúa ơi, đẹp quá. Con đã chụp một bức ảnh New York đem về cho mẹ à???''


Không chỉ phải dạy mẹ cách xài Facebook, mà còn bày cách xài icon đúng lúc đúng chỗ nữa.


Lần đầu tiên nhắn tin và không thể tìm được dấu cách ở đâu


''Mẹ tôi than phiền là máy tính chạy quá chậm. Và đây là lý do''


Phải dùng kính lúp mới xem được người ta viết gì lên tường nhà mình


Lần đầu tiên mẹ chụp ảnh selfie và cái kết...


''Bố tôi than phiền là điện thoại của ông cứ chạy sai giờ hoài''


Có lẽ Apple nên nghiên cứu cách thiết kế macbook dành riêng cho người già


Ơ kìa, ai lại đi tìm kiếm Google nhỉ? Chỉ có bố mẹ ta mà thôi


''Khi bạn bè của mẹ tôi tới nhà chơi và nghĩ iPad chính là thớt cắt bánh''


Bà tôi quyết định đi in những bức ảnh đã từng đăng lên Facebook, và đây là kết quả


''Ông tôi than phiền rằng cái remote này rắc rối quá, nên tôi đã làm cho ông một điều thiết thực''


''Bố tôi vừa mua điện thoại mới, nhưng chưa kịp mua case. Nên ông lấy hộp điện thoại xài đỡ...''


''Bà tôi đang đọc sách 3D''

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang