"Con gái sau khi thấy bố chém mẹ rất hoảng, nó khóc suốt đêm bảo thương mẹ lắm"

Mẹ của nạn nhân kể trong tiếng nấc sau vụ việc con gái bị gã chồng chém dã man, tàn ác tại Phú Thọ.

Liên quan đến sự việc chồng chém vợ chi chít vết thương phải nhập viện cấp cứu ở thôn Lang Đài, phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) gây xôn xao dư luận, chiều 10/5 PV đã tìm về nhà nạn nhân để ghi nhận sự việc.

Căn nhà chị Lê Thị T. nằm sâu trong ngõ, sau khi sự việc xảy ra hàng xóm ai nấy cũng bàng hoàng, mọi người kéo đến hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Ngồi trong căn nhà nhỏ, bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ nạn nhân) đứng ngồi không yên, khuôn mặt hốc hác, 2 mắt đỏ hoe, thầm cuồng, mỗi khi ai nhắc đến con gái, bà lại không kìm được lòng.

Bà Nhở bật khóc khi nhớ lại hình ảnh con rể vung dao chém tới tấp con gái mình.

Được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh bà Nhớ kể lại sự việc: Vào khoảng 8h30 tối 9/5, có bà, 2 vợ chồng và con gái chị T. (3 tuổi) ở nhà. Sau đó, chị T. có xin phép chồng là Trần Văn Đông (36 tuổi) đi thăm một người thông gia mới ở viện về.

Hai người có lời qua tiếng lại, chị T. có bảo chồng "trước mặt mẹ anh đừng có nặng lời", sau đó chồng chị T. có nói "cô muốn đi chơi tôi cho nghỉ làm mà tha hồ đi chơi". Thấy chồng nổi cáu, chị T. không nói gì sau đó quay qua giường nằm.

"Con gái tôi vừa sang giường nằm thì chồng nó xuống bếp lấy dao lên chém con bé tới tấp vào gáy, vào mặt và vào tay. Tôi đứng gần đó thấy thế hoảng quá chạy vào đỡ dao và kêu cứu hàng xóm xung quanh rồi ngất xỉu ngoài hè. Con gái nó đang học bài trong nhà thấy thế chạy ra ôm mẹ khóc ầm ĩ ", bà Nhở kể lại.

Chiếc giường nơi xảy ra vụ việc.

Theo bà Nhở, sau khi ra ta sát hại vợ, Đông còn ra gọi điện cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại thông báo chém chết vợ. Sau đó, vẫn bình tĩnh ra công an đầu thú là đã chém vợ.

Nói xong, bà Nhở kể, bà sinh được 6 cô con gái, chị T. là con út trong nhà. Cách đây 10 năm chị T. và Trần Văn Đông, kết hôn và sinh được cô con gái 3 tuổi, do nhà không có con trai nên bà Nhở cho Đông ở rể.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, Đông cũng nhiều lần mắng chửi vợ nhưng chị T. vẫn chịu đựng cho êm cửa nhà. Sau này, do hoàn cảnh khó khăn, nên bà Nhở đã để chị T. sang Nga cùng người thân làm ăn, còn chồng và con gái ở nhà với bà.

Quá trình chị T. ở Nga làm ăn Đông liên tục gọi điện cho vợ về để chăm sóc con. Sau 5 năm ở Nga, đến cuối năm 2017, chị T. trở về nhà, tính đến nay cũng được 5 tháng. Trong quá trình về nhà, chị T. bị chồng đánh trận này là trận thứ 3.

"Tôi chỉ nghĩ 2 vợ chồng nó chỉ xích mích nhỏ thôi ai ngờ nó lại lấy dao chém vợ nhiều đến thế, nó phải chém vợ 4 -5 nhát dao vào cổ, vào mặt và vào tay", bà Nhở nói.

Chia sẻ về con gái, bà Nhở cho hay: "T. là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, đi làm ăn bên Nga có đồng nào là gửi về cho chồng để nuôi con". Còn Đông, quê gốc ở Vĩnh Phúc, nhà có 7 anh chị em, bố lấy 2 đời vợ, mẹ không quan tâm, bỏ Đông từ khi còn nhỏ.

"Con gái nó sau khi thấy bố chém mẹ như vậy rất hoảng. Các bác phải xuống đón nó lên nhà ở cùng, cả đêm cháu có ngủ được đâu, nó bảo thương mẹ lắm, con khóc suốt đêm cũng không ngủ nổi", bà Nhớ chia sẻ.

Trong câu chuyện, bà Nhở có mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh xự việc này. Gia đình bà không thể tha thứ cho tội ác mà Đông đã gây ra cho chị T.

Theo Thời đại

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang