Lấy chồng để bị đánh ngất giữa chợ, chém vỡ mặt thì lấy làm gì, người ơi?

(lamchame.vn) - Đêm 9/5, tại Phú Thọ, sau tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thấy chị Lệ nằm thoi thóp dưới sàn nhà, chảy nhiều máu. Chị bị chồng chém vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trai và gần đứt lìa ngón tay... Thật đớn đau khi chị chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của chính người mình nguyện kết tóc se duyên, trao gửi cả cuộc đời...

Vợ bị chồng chém nguy kịch lúc nửa đêm

Chẳng ai không xót xa, đau đớn và cả phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh người vợ bị chồng chém dã man!

Tối 9/5, nhiều người dân khu Lang Đài, phường Bạch Hạc (TP Việt Trì, Phú Thọ) nghe tiếng cãi nhau và tiếng kêu cứu tại nhà chị Lệ (30 tuổi). Khi đến, người dân thấy chị Lệ nằm thoi thóp dưới sàn nhà, chảy nhiều máu.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Bác sĩ Hoàng Hồng Quang, Phó khoa Cấp cứu bệnh viện trên cho biết trên cơ thể chị Lệ có nhiều vết chém. Theo kết quả chiếu chụp, nữ bệnh nhân 30 tuổi bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Đến rạng sáng nay, chị Lệ được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật.

Một lãnh đạo phường Bạch Hạc nhận định nguyên nhân do vợ chồng chị Lệ mâu thuẫn nhau. Trước khi xảy ra sự việc, chị Lệ đi chơi về nên có xảy ra cãi vã với chồng.

Do có hơi men trong người, chồng chị Lệ đã cầm dao rượt đuổi chém vợ khiến nạn nhân ngã gục. Công an TP Việt Trì đang tạm giữ chồng chị Lệ để điều tra làm rõ.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cưa dân mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn chia sẻ về vụ việc thương tâm của chị Lệ đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xót xa thương cho người vợ bao nhiêu thì căm phẫn người chồng 'máu lạnh' bấy nhiêu.

Tài khoản Mai Nguyễn bức xúc: 'Cảnh tỉnh cho các chị em nên chọn chồng cẩn thận. Tránh xa những hạng người vũ phu, ghen tuông, bạo lực. Nhìn cảnh này mà thương xót chị vợ quá'.

'Dù có chuyện gì hay lỗi do người vợ thì anh chồng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi man rợ của mình. Cần phải lên án những ông này vũ phu, hành hạ vợ để cuộc sống tốt đẹp hơn', tài khoản H.B cho hay.

Cặp kè với tiếp viên karaoke, chồng về đánh vợ bầu sắp sinh tím người

Người mẹ trẻ cho biết, từng bị chồng đánh, chửi nhiều lần. Ảnh: NVCC

Cặp bồ dường như đã trở thành chuyện thường ngày trên khắp các diễn đàn mạng xã hội khi thỉnh thoảng lại xuất hiện những clip đánh ghen, giật chồng của "con giáp thứ 13". Và mới đây, lại có thêm một câu chuyện xoay quanh chủ đề này khiến cộng đồng chị em dậy sóng.

Cụ thể nội dung bài đăng tải, chị vợ tâm sự, sau khi kiểm tra điện thoại bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình kèm theo đó là rất nhiều những tin nhắn tình cảm yêu đương, gọi vợ xưng chồng tình cảm mà chồng mình dành cho người phụ nữ khác. Thậm chí có cả những tấm ảnh nhạy cảm mà cô bồ nhí gửi cho chồng mình kêu nhớ nhung, yêu thương này nọ.

Tuy nhiên đến khi thẳng thắn nói chuyện với chồng thì người phụ nữ này liên tục bị anh chồng chửi mắng, đánh vào người thậm chí đạp vào bụng trong khi người vợ đang mang thai sắp đến kì sinh nở. Đáng nói, nhân tình của chồng chẳng phải ai khác lại chính là một cô gái dịch vụ, làm cùng quán karaoke nơi chồng làm việc.

Ngay sau khi những tâm sự chát đắng của người vợ trẻ được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức khiến hội chị em dậy sóng. Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích kẻ thứ ba trơ trẽn và người chồng bội bạc.

Tài khoản M.L bình luận: "Theo mình bạn chẳng cần nói nhiều lời làm gì, bản tính chồng bạn đã lăng nhăng vậy rồi thì không có cô này sẽ có cô khác thôi. Người biết nghĩ sau khi phạm lỗi lầm phải biết quay đầu hối cải, đây lại còn đánh đập vợ. Đi cặp bồ bên ngoài về đánh vợ thì đúng là khổ cùng đường rồi. Bạn nên giữ gìn sức khỏe để mẹ tròn con vuông nhé".

"Không thể chấp nhận được, vợ bầu bí sắp đẻ không lo chăm sóc lại đi chơi bời với gái quán bar. Chị nên chăm sóc bản thân cho tốt để vượt cạn thuận lợi, đừng để những thứ không ra gì ảnh hưởng đến cuộc sống", bạn H.L bức xúc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, người vợ trẻ cho biết, sau khi có thai, do sức khỏe yếu, chị phải nghỉ làm, cũng từ đây gia đình xảy ra rất nhiều mâu thuẫn: "Anh ta đánh đập và còn chửi rủa mình và con chết đi. Mình không đi làm từ lúc mang thai nên kinh tế không có. Mẹ chồng có cho mình chút tiền dành dụm để đi sinh cũng bị anh ta lấy trộm gần hết. Hồi yêu nhau, anh ta không thế, từ hồi mình nghỉ làm anh ta sinh sự rồi liên tục hành hạ mình".

Vợ bị chồng bạo hành ngất xỉu giữa chợ

Người chồng túm cổ áo kéo vợ giữa chợ khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Cuối tháng 4/2018 trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh người vợ bị chồng say xỉn, bạo hành tại chợ Phước Yên (xã Phú Quới).

Clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ, gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong clip này, người chồng lớn tiếng chửi thề và túm cổ áo kéo vợ đi đoạn đường dài tại khu vực chợ Phước Yên.

Trong lúc kéo vợ đi, người chồng chửi bới, thậm chí đánh cả người phụ nữ đến can ngăn sự việc.

Khi thấy người vợ ngất xỉu, người dân đã báo cho công an xã đến hiện trường giải quyết. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện khám và được cho xuất viện trong đêm.

Nước mắt nữ cán bộ y tá thôn bị chồng bạo hành

Theo chị Yến đây là vết chồng chém vào vai trái trước Tết.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1980) hiện là cán bộ y tế thôn 3 xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), thời gian gần đây chị thường xuyên bị chồng là Vũ Văn Cương (SN 1971) bạo hành một cách dã man.

Không chỉ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ông Cương còn cầm dao chém vào người khiến chị phải nhập viện cấp cứu. Hôm qua (26/2) chị bị chồng ném thẳng cả chùm chìa khóa vào mặt, gây tổn thương nặng ở vùng mắt trái.

“Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm nay, có 3 mặt con trai gái đầy đủ thế mà ông ấy nỡ đánh tôi như vậy. Hôm nay ngày kỷ niệm ngành, anh chị em người ta tập trung lên Trạm y tế xã để dự mà tôi phải nằm liệt ở nhà do bị “người đầu ấp tay gối” hành hạ. không hiểu sao, một vài năm trở lại đây ông ấy lại đổ đốn đến thế, cứ rượu vào là về nhà chửi mắng, gây sự rồi đánh đập vợ. Rất nhiều đêm tôi ôm gối, ôm con mà khóc thầm chịu đựng. Mình là phận gái, ngậm bồ hòn để nuôi dạy con cái cho tốt.

Nhưng ông ấy càng ngày càng tàn nhẫn, trước tết, ông Cương cầm dao chém tôi vào vai trái, máu tuôn ra rất nhiều phải nhập viện khẩn cấp. Khâu gần chục mũi, đến nay vai tôi vẫn đau và rỉ máu. Trong bữa ăn có cả con cái mà ông ấy cứ chửi, rủa như ngoài chợ. Khi nói lại thì ông Cương úp cả nồi canh lên đầu tôi. Nhiều lần ông Cương dọa không trước thì sau tao sẽ giết chết mày. Hiện nay tôi tinh thần rất hoang mang, hoảng loạn, cầu cứu chính quyền địa phương nhiều lần mà không được”, chị Yến nói trong nước mắt.

Chồng bạo hành, ép 'yêu' suốt 5 tiếng

Chồng bạo hành vợ khi đến nhà mẹ vợ đón con trai

Người vợ tố chồng bạo hành là chị Nguyễn Thu P. (31 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội). Ngày 9/6/2017, chị bị chồng cũ là anh Trần Thành G. (40 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) đánh đập dã man khiến chị và mẹ đẻ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nói về nguyên nhân bị đánh, chị P cho biết hôm đó G đến đón con tại nhà mẹ đẻ của chị và yêu cầu chị đi cùng nhưng chị từ chối nên anh ta đã dùng ô đánh tới tấp vào người khiến chị và mẹ bị thương. Mẹ chị phải khâu 4 mũi trên người.

Sau khi sự việc xảy ra gia đình chị P. đã lên trình báo Công an thị trấn Đông Anh và anh G. đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Theo lời chị P, chị và anh G đã kết hôn từ năm 2009 và có 1 con chung. Tuy nhiên chị P nhiều lần bị chồng bạo hành nên chị quyết định ly hôn. Ngày 5/6/2017 vừa qua, tòa án có quyết định ly hôn và chị dành được quyền nuôi con.

Kể về nguồn cơn dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống hai vợ chồng trước đây, chị P. cho biết, vào năm 2012, trong lần anh G. bắt gặp một người bạn đến nhà mình chơi với chị nên nghi ngờ và mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Nhớ lại khoảng thời gian sống như trong địa ngục chị P. nói: “Anh ta còn dùng còng số 8 khóa tay tôi lại rồi dùng dây cao su đánh lên người. Thậm chí, tôi còn bị chồng bạo hành tình dục, cứ 2h sáng anh ta dậy bắt tôi quan hệ cho đến 7h sáng mới được đi làm”.

Theo chị P, mặc dù đã được giải thoát tuy nhiên vẫn bị anh G vẫn tìm đến đánh đập khiến hai mẹ con chị phải trốn ở nơi bí mật.

Chồng bạo hành vợ dã man rồi tự tử bất thành

Hai cổ tay bà Nguyệt bị chồng đánh gãy và dập nát.

Ngày 12/5/2017, Công an phường Trung Sơn - TP Tam Điệp (Ninh Bình) nhận được tin báo của người dân về việc ông Phạm Trung Dân (trú tại tổ 11) có hành vi đánh vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1960) hết sức dã man. Ngay sau đó, cơ quan công an đã huy động 11 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Khi xuống đến nơi, bà Nguyệt đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Xác định ông Dân đang cố thủ trong nhà, lực lượng công an phường báo cáo lên cấp trên và huy động người phá cửa.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Dân tự cắt cổ tay bên phải (do ông này thuận tay trái), bất tỉnh trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường, xung quanh có nhiều máu. Lập tức ông Dân được đưa đi sơ cứu ở bệnh viện thành phố, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Qua lời khai ban đầu, bà Nguyệt bị chồng hành hung dã man với đa vết thương vùng đầu, mặt, gãy 2 cổ tay. Còn ông Dân hiện tại cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh do mất nhiều máu. Cả hai đều đã qua cơn nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị Nhung (đối diện nhà nạn nhân) trực tiếp chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đó khoảng 12h 30, ngày 12/5, tôi đang rửa bát, thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu bên nhà chị Nguyệt. Khi tôi chạy sang thì thấy ông Dân đang túm tóc chị Nguyệt đập đầu vào tường. Lúc đó, chị Nguyệt đã rũ rượi không thể chống cự, ông Dân vẫn đang dùng thanh sắt dài khoảng 1 mét, trong tư thế giơ cao để đập thẳng xuống nạn nhân. Tôi hô thật lớn “giết người” thì ông Dân dừng lại và chạy vào trong nhà cố thủ. Sau đó có mấy người hàng xóm đến rồi chúng tôi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra sự việc trên do mâu thuẫn dai dẳng giữa 2 người. Trong đó có yếu tố ghen tuông của người chồng.

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang