Kể từ khi trở thành cha của Alix (2 tuổi), anh Kenny Deuss, đến từ Antwerp (Bỉ), một tay chơi nhạc rock điện tử, bỗng thông thạo trong việc tạo cho con gái nhiều chuyến phiêu lưu kỳ thú bằng photoshop.
Theo lời kể của ông bố này thì ngay từ lúc Alix chào đời, tất cả mọi chuyện liên quan đến việc chăm sóc con cái đều do một tay anh đảm nhiệm. Vì vậy, vợ anh rất yên tâm khi để chồng trông con, còn mình đi làm. Thỉnh thoảng trong ngày, chị sẽ nhắn tin hỏi anh xem "con đang làm gì?". Ban đầu, ông bố này nhắn tin trả lời vợ bằng văn bản, nhưng sau đó, anh trả lời bằng hình ảnh thực tế, rồi tiếp nữa là bằng hình ảnh photoshop.

Lần đầu tiên xem câu trả lời bằng hình ảnh, vợ của anh Kenny đã không dám tin vào mắt mình.
Anh Kenny chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi trả lời câu hỏi 'con đang làm gì?' của vợ bằng hình ảnh, cô ấy đã phải nhìn chăm chăm nó đến 2 lần mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rồi bắt đầu từ đó, vợ tôi và các đồng nghiệp của cô ấy đã luôn háo hức mong chờ những bức ảnh mới".
Ông bố 1 con cũng chia sẻ thêm rằng thành công trong các bức ảnh của anh luôn có sự góp sức của cô con gái nhỏ Alix. "Con gái tôi là một đứa trẻ vui vẻ và dễ gần. Con luôn mỉm cười và có tính hài hước. Thế nên, tôi hay bày trò cho con chơi để tôi còn chụp hình nữa. Tuy nhiên, tôi phải hứa với vợ rằng tất cả những gì tôi bày ra phải đảm bảo an toàn cho Alix".
Sau đây là những bức ảnh mà ông bố Kenny đã dùng để trả lời mỗi khi vợ hỏi "Con đang làm gì?"

Hai cha con đang đọc sách.

Bố cần chơi điện thoại một chút nên con chịu khó ngồi trong đó nhé.

Đói quá rồi mà bố vẫn chưa chịu lấy sữa cho mình uống.

Cái gì cũng đến tay, ngay cả sửa điện.

Ai ném bóng giỏi sẽ được thưởng 1 chai bia.

Muốn ăn phải lăn vào bếp, chứ đừng trông mong gì vào bố nữa.

Có mỗi việc hút bụi thôi mà bố cũng bắt mình làm.

Sắp đến noel rồi, xem bố sẽ tặng mình cái gì nào.

Sách gì mà toàn bia với rượu.

Trò này vui nè.

Lần đầu tiên trượt ván của con.

Đua xe trên sa mạc.

Ở dưới ấy có nhiều cá quá.

Mình đang bay đi đâu thế này?

Mẹ ơi, con mới có một người bạn mới.

Bố với con thân nhau lắm, thân ai người nấy lo.

Con và bố đang chơi với hươu cao cổ đấy mẹ.

Cái gì dùng thế nào ấy nhỉ?

Ông Donal Trump đến thăm hai bố con.

Bố đã mượn được cánh cửa thần kỳ của Doreamon.

Để bố trượt ván cho con xem nhé.

Chào mừng mọi người đã đến quầy bar của Alix.

Hình như nhà có trộm, nhưng mẹ đừng sợ, đã có con lo rồi.

Hai bố con đi trên dây ngắm thế giới.

Lên đây ngồi cho bố lau nhà.

Mới uống có 5 chai mà bố đã gục rồi.

Đi ngắm biển thôi mà con gái.

2 tuổi, con đã có thể lái xe ô tô.
Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.