Đòi bằng được TV xem World Cup nhưng cuối cùng ông bố này lại chỉ làm như thế này mà thôi

Có lẽ ai cũng có một ông bố lúc nào cũng giành điều khiển xem TV cho bằng được, nhưng xem được vài phút đã gật gù. Bạn có thấy hình ảnh của bố mình trong loạt ảnh dưới đây không?

Nếu mẹ luôn gắn liền với hình tượng dịu dàng, đầy quan tâm và săc sóc thì ngược lại, nhắc đến bố, người ta lại nghĩ ngay tới những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, nghiêm túc và có chút khô khan. Về mặt hình tượng thì có thể như vậy thật nhưng thực tế thì chưa chắc đâu nhé, bố chúng mình ngoài đời cũng xì-tin, cũng bắt trend rất giỏi và tất nhiên là cũng nhiều tật xấu chẳng kém ai.

Một trong những tật xấu mà chắc hẳn các ông bố thường mắc phải nhất chính là cái tật thích giành TV với con cái. Bạn đòi xem phim, bố không cho vì bố còn bận xem thời sự. Bạn đòi chuyển kênh ca nhạc, bố không cho vì bố đang coi đá bóng. Đòi xem cho bằng được là thế nhưng thường chỉ 5 phút sau bố đã gật gù rồi nhắm mắt "khò khò" ngay, ấy vậy mà chỉ cần bạn sờ vào cái điều khiển tính chuyển kênh là bố biết ngay: "Để yên đấy, bố đang xem". 

Phải công nhận là bố chúng mình chơi xấu ghê!

Bố là người rủ cả nhà xem bóng đá và cũng chính bố là người ngủ ngay khi hiệp đấu vừa bắt đầu được 10 phút

Ảnh: Đỗ Thị Mai Phương

Mắt bố thì nhắm nhưng con gái định chuyển kênh hay tắt TV đi một cái là bố biết ngay

Ảnh: Lê Sỹ Đại

Miệng ngáy khò khò nhưng vẫn "Bố đang nghe, đừng có có tắt TV của bố" thì con cái biết phải làm sao?

Ảnh: Vũ Bình

Nhà mình thì World Cup hết rồi bố mới chịu mở mắt xong còn trách sao không gọi bố dậy 

Ảnh: Hằng Hin

Trong giấc mơ của bố có lẽ Croatia đã nâng cúp rồi...

Ảnh: Trinh Hong Anh

Bố còn có biệt tài không xem được phút nào nhưng cứ nghe thấy tiếng hô "Vào" là cũng bật dậy vỗ tay như đúng rồi 

Ảnh: Chàng Khờ

Để con cái không cướp TV, bố còn rèn được cả thói quen ngủ ngồi 

Ảnh: Lung Linh

Ông bố này còn rủ cả hàng xóm qua xem cùng mà tình hình thì không đổi khác là mấy 

Ảnh: Hạnh Xiu

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang