Đưa nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu ra bãi đất trống thực nghiệm hiện trường

Sáng 19/4, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu ra bãi đất trống thực nghiệm hiện trường trước sự chứng kiến của gia đình và đông đảo người dân.

Hơn 10h sáng 19/4, khu vực bãi đất trống thuộc khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cơ quan chức năng phong tỏa chặt chẽ, không cho ai tiếp cận để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi tên P.N.Q.N. nghi bị hiếp dâm, sát hại vào đêm 17/4.

Đưa nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu ra bãi đất trống thực nghiệm hiện trường - Ảnh 1.

Đang thực nghiệm hiện trường vụ việc bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu nghi bị hiếp dâm, sát hại.

Nghi can trong vụ án đã bị bắt giữ là Phạm Văn Dũng (tự Dũng "giá", SN 1975, quê Hải Phòng).

Đáng chú ý, nghi can hiện sống tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ngay sát nhà và là hàng xóm thân thiết của nạn nhân.

Đưa nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu ra bãi đất trống thực nghiệm hiện trường - Ảnh 2.

Các bạn bè tại trường mầm non được cô giáo đưa đến viếng bé.

Chia sẻ với chúng tôi, bà nội của cháu N. cho biết, bà cùng các thành viên trong nhà đều cảm thấy rất đau đớn khi biết người nghi ngờ gây ra cái chết cho bé lại là ông Dũng.

"Người này (đối tượng Dũng) ở kế bên. Dù là hàng xóm nhưng ông bà ngoại của bé coi như em trai. 

Đáng tuổi ông của bé mà sau lại hành động tàn nhẫn như vậy..." - người bà căm phẫn nói.

Ngoài ra theo gia đình cháu bé, đối tượng Dũng từng có tiền sử hiếp dâm với chính người thân của mình.

Ông Dũng cũng là người trong giáo xứ Long Tâm, thường xuyên tham gia các công việc lễ tại giáo xứ. Ông này sống bằng nghề làm giá, bán và bỏ mối cho các quán ăn.

Trước đó vào tối 17/4, bé N. mất tích khi đang chơi trước nhà nên gia đình tá hỏa đi tìm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, bé được phát hiện trong tư thế lõa thể bất thường, miệng sùi bọt mép ở bãi đất trống gần nhà, tay chân lạnh cứng.

Dù được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định bé đã ngừng thở.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang