Hà Nội: Cụ ông tử vong cạnh bát cơm trước cửa nhà dân, nghi do sốc nhiệt

Phát hiện cụ ông nằm bất động cạnh bát cơm, người dân tiến lại kiểm tra thấy người này đã tử vong nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra vào chiều 18/5, trước cửa nhà dân trên đường Yên Phụ, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin người dân, vào thời gian trên, cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi trong lúc trú nắng ở trước cửa nhà dân đã nằm bất tỉnh tại chỗ.

Khi tiến lại gần, mọi người phát hiện nạn nhân tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

 

 

Thông tin từ lực lượng chức năng, nạn nhân là người vô gia cư mới xuất hiện và sinh sống lang thang trên địa bàn. Mới đây, cụ ông này thường xuất hiện ở các địa điểm công cộng và không có người thân.

Vào thời điểm phát hiện sự việc, thời tiết ngoài trời vẫn còn nắng nóng, rất khắc nghiệt, bên cạnh cụ ông vẫn còn một bát cơm do người đi đường đem đến cho nhưng nạn nhân chưa kịp dùng hết.

"Chúng tôi nhận định ban đầu do nạn nhân bị sốc nhiệt vì thời tiết, cùng với đó là có thể do đói. Hiện tại cơ quan chức năng đã chuyển nạn nhân đi nhà xác bệnh viện và đang làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật", một cán bộ thông tin.

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang