Hà Nội: Mẹ và con chen chân trong lễ cầu an đầu năm

Tối ngày 1/3 (Tức 14 âm lịch), tại chùa Phúc Khánh đã tổ chức đại lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình.

Ngay từ 17h, rất đông người dân đã đến để chiếm chỗ cầu an. Nhà chùa cùng lực lượng chức năng đã phối hợp để sắp xếp chỗ ngồi cho người dân. Tuy nhiên, với số lượng người đến cầu an quá lớn, đã xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn. Lượng ghế được bố trí không đủ cho tất cả người dân, nhiều người đã phải dùng bìa, giấy để lót chỗ hoặc mang ghế ở nhà đi để có được chỗ ngồi.

Đến khi đại lễ bắt đầu, dưới chân cầu vượt Tây Sơn đã trở thành biển người. Nhiều gia đình cũng bất chấp mang theo con nhỏ đến để cầu an. Trong khi bố mẹ chắp tay niệm cầu khấn, các em bé chỉ biết ngồi chơi điện thoại hoặc ôm mẹ ngủ. Nhiều em bắt chước bố mẹ chắp tay niệm phật cầu an. Rất may mắn, không xảy ra trường hợp lạc nào tại đại lễ. 

Khi đại lễ kết thúc, khu vực chia lộc cho khách thập phương về lễ chùa trở nên quá tải, khi lượng người dồn ứ lại để nhận lộc chùa. 

Đại lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình là hoạt động thường niên tại chùa Phúc Khánh. Hằng năm, đại lễ luôn thu hút rất nhiều khách thập phương quanh khu vực Hà Nội đến lễ.

Một vài hình ảnh về buổi lễ cầu an đầu năm:

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang