Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi

(lamchame.vn) - Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 này, tràn ngập khắp Hà Nội là những mùa hoa nở, những mùa lá đổ vàng đổ đỏ, khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Phải công nhận rằng, thời tiết Hà Nội dù nhiều lúc ẩm ương như người con gái mới lớn, khiến người ta bực bội vô cùng, nhưng lại vẫn có những lúc đẹp mê mải, khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên rằng: "Trời đẹp thế này, chỉ muốn gác lại tất cả mà đi chơi", hay "Trời này mà không đi chơi thì quá là có lỗi với thời tiết"...

Hà Nội những ngày này chính là như thế!

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 1.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 1.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 1.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 1.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 1.

Hà Nội những ngày này, nhìn đâu cũng thấy sự lãng mạn...

Hà Nội độ này đúng là thời tiết thất thường thật, nhưng thỉnh thoảng lại có những ngày nắng lên rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng. Đã vậy, Hà Nội mùa này đang rơi vào khoảng thời gian của những mùa hoa lá, cây cỏ, khiến cho trời càng đẹp hơn, lòng người càng thấy náo nức.

Hàng năm, cứ tới độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 thế này, khắp Hà Nội lại ngập tràn những mùa hoa nối tiếp, gối lên nhau, khiến cho người ta có cảm giác đi tới đâu cũng ngập tràn cảm giác lãng mạn.

Từ cả tuần trước, lác đác đã có những cây hoa sưa nối đuôi nhau nở trắng xoá. Loài hoa này thì chỉ có màu trắng, bông hoa lại nhỏ xíu, ấy vậy mà mỗi lần nở thì đều nở cả cây, khiến cả vùng trời trắng tinh khôi, trong veo đến lạ.

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 2.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 2.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 2.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 2.

Những cây hoa sưa nối tiếp nhau nở trắng xoá cả Hà Nội

Tháng 2, tháng 3 thì nhất định không thể thiếu hoa ban tím rồi! Từ cả chục năm nay, cứ như một cái hẹn đã được định từ trước, tới thời điểm này là dân tình ai ai cũng háo hức trông chờ hoa ban tím nở, rồi lại xúng xính váy áo để chụp những bộ ảnh thật đẹp với loài hoa đặc biệt này. Bởi thế, trong một ngày cuối tuần như thế này, có lang thang qua con đường Hoàng Diệu hay nơi nào có hoa ban tím đang nở, thế nào cũng thấy các bạn trẻ đang rộn rã cùng nhau chụp ảnh cho mà xem!

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 3.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 3.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 3.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 3.

Thời điểm này cũng là lúc hoa ban tím nở rộ

Đặc biệt, khoảng một vài năm trở lại đây, mùa xuân Hà Nội còn có thêm sự góp mặt của một loài hoa vàng rực rỡ - hoa phong linh. Cùng đua sắc với muôn vàn hoa cỏ, hoa phong linh với màu sắc nổi bật hơn hẳn, dù nằm ở những nơi khác xa như mạn Hà Đông, thì vẫn khiến rất nhiều người lặn lội đến để chụp ảnh "sống ảo". Thế mới bõ một ngày cuối tuần đẹp trời như này chứ!

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 4.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 4.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 4.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 4.

Hoa phong linh vàng rực rỡ cũng góp mặt trong mùa xuân Hà Nội

Thậm chí, những ngày này, chẳng chủ đích đi tìm những địa điểm có hoa nở để "sống ảo", mà chỉ đơn thuần muốn lang thang phố phường để dạo chơi, thì bạn vẫn dễ dàng bắt gặp những khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Đó là những cây bàng già nua đã bắt đầu chuyển sang màu lá đỏ. Đi qua khu tập thể nào đó, có cây bàng già ngay cạnh, chợt ngước lên một chút thôi, cũng thấy có gì đó "Hà Nội" lắm!

Hay những cây bàng lá nhỏ ở con đường "sống ảo" của nhiều bạn trẻ, dù chưa đến mùa thay lá, nhưng nhìn màu xanh mơn mởn cũng thấy thích mắt vô cùng...

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 5.

Những cây bàng già nua đã chuyển màu lá đỏ...

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 6.

Bàng lá nhỏ thì vẫn xanh mơn mởn

Thế mới nói, Hà Nội mùa này nhìn đâu cũng thấy lãng mạn!

Hà Nội cuối tuần này trời lại đang đẹp quá, không đi chơi sẽ thật có lỗi với thời tiết đấy! Bởi thế nên hãy chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật đẹp, và gọi ngay bạn thân lên đường nào!

Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 7.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 7.
Hà Nội mùa này: Nhìn đâu cũng thấy lãng mạn, trời đẹp chỉ muốn bỏ tất cả mà đi chơi - Ảnh 7.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang