Hành trình 8 năm tìm con yêu và cái kết ngọt ngào của bà mẹ trẻ hiếm muộn

8 năm chữa VÔ SINH, hai lần chữa bệnh gan và polyp tử cung, tuổi 33 chị Đoàn Thủy mới được làm mẹ một cô công chúa nhỏ đáng yêu.

Chấp nhận lên bàn mổ để được mang thai

Ôm công chúa nhỏ tên Sóc trong vòng tay, chị Đoàn Thủy vẫn chưa hết bồi hồi khi kể lại hành trình tìm con của mình. Đã có lúc, khóe mắt chị đỏ hoe vì xúc động.

8 năm trước, khi đó, chị Thủy bước sang tuổi 25, còn ông xã chị ở tuổi 33. Sau đám cưới, dù vợ chồng chị không kế hoạch nhưng mãi vẫn không thấy “hai vạch”.

Sốt ruột, vợ chồng chị đi khám rồi chạy chữa đủ kiểu, từ uống thuốc nam, thuốc bắc, làm IUI, IVF mà không thành công. “Hành trình dài mệt mỏi khiến hai vợ chồng mình kiệt quệ về tài chính và cả tinh thần”, chị Thủy nhớ lại.

Vỡ òa hạnh phúc CÓ CON sau 8 năm chữa vô sinh, hai lần chữa bệnh gan và polyp tử cung

Chị Thủy bên công chúa Sóc xinh xắn, bụ bẫm sau hành trình 8 năm chữa vô sinh.

Cứ hy vọng rồi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thế nhưng chị lại gượng dậy vì bản năng làm mẹ không cho phép chị đầu hàng. Làm được đồng nào, vợ chồng chị dồn cả vào công cuộc “chữa đẻ”.

Tháng 5 năm 2016, sau khi tham khảo rất nhiều nơi, vợ chồng chị quyết định tới bệnh viện Vinmec để “thử vận may”. Chị lấy được tất cả 6 phôi nhưng lại không đặt được ngay vì sau khi kích trứng, chị bị phát bệnh gan. Niềm vui làm mẹ đành gác lại, nhường chỗ cho hành trình đi chữa bệnh gan.

Vỡ òa hạnh phúc CÓ CON sau 8 năm chữa vô sinh, hai lần chữa bệnh gan và polyp tử cung

Nhờ tinh thần lạc quan và sự kiên trì, cuối cùng hạnh phúc làm mẹ đã thành hiện thực.

Một năm sau, chị Thủy quay lại bệnh viện để đặt phôi. Cứ tưởng lần này mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, vậy mà một lần nữa, chị lại phải bật khóc nức nở khi bác sĩ phát hiện chị có cái polyp tử cung, chưa thể đặt phôi.

Những cánh cửa hy vọng cứ mở ra rồi lại khép lại khiến chị thất vọng ghê gớm. Chị trách ông trời sao nỡ ngăn cản chị đến với con?

Một lần nữa, chị bước vào phòng mổ với khát khao sau cuộc phẫu thuật này, niềm hạnh phúc làm mẹ sẽ đến. “Biết gia đình mình khó khăn, bác sĩ Hồ Trung Hiếu đã sắp xếp mổ ngay với gói mổ rẻ nhất và chính anh ấy là người chuyển phôi cho mình”, chị Thủy hóm hỉnh kể.

Nằm im bất động 100 ngày, mẹ được gặp con

Sau khi mổ một tháng, chị Thủy được chuyển ba phôi. Sau chuyển phôi 12 ngày, thấy bụng đau lâm râm, nghĩ có lẽ lại hỏng nên chị buồn lắm.

Không ngờ lên bệnh viện thử máu, bác sĩ thông báo kết quả “có em bé rồi” khiến vợ chồng chị hạnh phúc muốn vỡ òa. Cả hai vợ chồng cùng khóc trước niềm hạnh phúc quá lớn lao.

Dẫu vậy, niềm vui chỉ kéo dài hơn chục ngày, chị bỗng bị ra máu ồ ạt. Cho tới tận bây giờ, chị Thủy vẫn thấy rùng mình khi nhớ lại cảm giác phát hiện máu đỏ chảy ra từ cửa mình. Sợ hãi, hoang mang tột độ, chị không biết bấu víu vào đâu trước tình huống kinh khủng ngoài dự kiến đó.

Vỡ òa hạnh phúc CÓ CON sau 8 năm chữa vô sinh, hai lần chữa bệnh gan và polyp tử cung

Hai vợ chồng tức tốc đưa nhau lên bệnh viện. Chị đặt ba phôi nhưng sau lần ra máu đó, chỉ có thể giữ lại một phôi. Bác sĩ yêu cầu chị cần phải ở lại viện và nằm bất động để giữ con.

Nằm im bất động suốt ba tháng là một trải nghiệm khủng khiếp đối với bất cứ mẹ bầu nào. Tuy nhiên, đi cùng với nỗi lo lắng, chị Thủy cũng cảm thấy hạnh phúc vì niềm tin con yêu lớn lên mỗi ngày trong bụng.

Rồi khi cảm nhận được cú đạp đầu tiên của con, những lần con trườn nhẹ, nghịch ngợm đến lệch cả một bên bụng… Mỗi khi nhớ lại, chị vẫn rưng rưng xúc động.

Cuối cùng, quãng thời gian bầu bí dài đằng đẵng cũng qua đi, công chúa Sóc đã chào đời lúc 38 tuần 3 ngày. Giây phút được gặp con, nghe con cất tiếng khóc chào đời, nhìn bàn tay bé xíu huơ lên vụng dại, chị nghẹn ngào xúc động. Chị bảo cả đời này, sẽ chẳng bao giờ chị quên được giây phút thiêng liêng đó.

Cô công chúa xinh xắn, bụ bẫm xuất hiện khiến cả nhà bận bịu tay chân liên miên nhưng không bao giờ thiếu niềm vui. Khi phép màu có con đến bên mình, chị Thủy khẳng định vợ chồng chị là “ông bố bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian” .

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang