Khoe mâm cơm ở cữ sau sinh, chị em khiến kẻ khóc, người cười

Bất kỳ ai đã từng trải qua thời gian sinh nở đều biết rằng, sau sinh là giai đoạn vất vả, căng thẳng và nhạy cảm như thế nào.

Mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi vượt cạn đau đớn, mất sức, trầm cảm….Vượt qua mọi vất vả đó, người phụ nữ cũng chỉ cần sự quan tâm, yêu thương của các thành viên trong gia đình. Người may mắn thì được chăm sóc chu đáo, còn không thì cũng đành trách số phận mình bạc bẽo thôi.

Mới đây, trong một group kín trên FB, các mẹ bỉm sữa rủ nhau khoe ảnh cơm cữ của mình để tham khảo. Từ đó mới lộ ra rằng, đúng là kẻ cười người khóc khi xem mâm cơm cữ của nhau.


Ảnh do FB Trần Thị Ngọc Yến chia sẻ.


Hoa Đẹp Trai: “Cơm ở cữ của em, em sinh bé được 22 ngày rồi.”


Giang Xynh: “Mâm cơm cữ chị gái nấu cho em ăn.”


Trinh Hit: “Em gái mình 18 tuổi. Nấu cơm cữ cho chị gái. Mình là chị nó hihiii.”


Tuệ Nhi: “Mẹ đẻ nấu ăn vừa đủ ngon miệng.”


Vẽ Tương Lai: “Cơm của mình 1 năm trước, khi mình còn đang ở cữ đây.”


Bé Gấu: “Cơm ở cữ chồng em nấu cho em bữa tối nay đây ạ.”


Hoàng Minh Yến: “Em đang ở cữ, toàn bố chồng nấu cơm bưng lên cho. Ông hiền mà thương con thương cháu lắm!!!”


Quỳnh Nguyễn: “Đây là cơm cữ mẹ chồng nấu cho em ạ. Em sinh bé thứ 3 mới được 8 ngày. Đẻ đứa nào bà cũng chăm tận mồm. Sau này chẳng biết thế nào, trước mắt được như này thì cứ hưởng cái đã. May mắn cho em là vào được nhà chồng tốt, anh em bên chồng cũng tốt ạ.”


Ngoc Anh Kool chia sẻ.


Nhân Mã chia sẻ.


Hải Yến chia sẻ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang