MC Cao Vy bị sốc và hoang mang trước tin đồn bán dâm nghìn đô

(lamchame.vn) - Trước tin đồn bán dâm, MC Cao Vy vô cùng hoang mang và lo lắng, cô cho rằng không biết chuyện gì đã xảy ra và mọi thông tin đang quy chụp cô với cái tên CV, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô.

Trong 2 ngày qua, nhiều thông tin lan tỏa và đồn đoán C.V chính là Cao Vy, theo đó trang cá nhân của nữ MC này nhanh chóng bị ném đá, tra hỏi... Không dửng dưng như Á Hậu Thư Dung, Cao Vy vô cùng lo lắng và hoang mang trước những tin đồn thất thiệt này.

Trước tin đồn MC Cao Vy đã chia sẻ với báo chí: "Em không biết chuyện gì đang xảy ra, những ngày qua em có tranh cãi với quản lý về công việc và vẫn chỉ đi làm, về nhà. Thế nhưng, sau 1 đêm em nhận được tin và mọi người đều quy chụp về phía em với những thông tin không hề có căn cứ. Hiện tại, em xin mọi người đã bình tĩnh, xác minh đúng thông tin trước khi khẳng định vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, sự nghiệp và cả tương lai của em".

MC Cao Vy khẳng định không liên quan đến tin đồn bán dâm

Theo đó, quản lý của MC Cao Vy cũng phủ nhận thông tin cô bị bắt vì liên quan đến đường dây mại dâm nói trên. Người này cho biết hiện tại, Cao Vy vẫn đang làm việc bình thường. Tin đồn khiến Cao Vy cảm thấy rất hoang mang và lo lắng khi bất ngờ bị vướng vào những tin đồn không mấy hay ho.

Cao Vy cũng đã lên tiếng khẳng định cô hoàn toàn không liên quan gì đến đường dây mại dâm mà công chúng đang xôn xao bàn tán. Cô cảm thấy sốc khi bỗng dưng trở thành chủ đề "truy lùng" của nhiều cư dân mạng.

 Thông tin nữ MC này "đi khách" hàng chục ngàn USD là không có cơ sở cô khẳng định: "Tôi xin khẳng định cô gái tên C.V mà mọi người đang bàn tán không phải tôi. Nếu là bạn bè thân thiết, ai cũng biết tôi có cuộc sống rất giản dị, không khoa trương. Tôi mà chấp nhận đi khách như vậy thì chắc chắn đã giàu lâu rồi".

MC Cao Vy cho hay: "Gia đình tôi cũng đã biết chuyện nhưng ai cũng nói luôn tin tưởng vào con người và nhân cách của tôi. Họ hiểu hơn ai hết, tôi là người không có điều kiện sống xa hoa.Thời điểm hiện tại, tôi đang rất hoang mang. Đặc biệt tôi rất lo cho mọi người trong gia đình, sợ họ bị tổn thương vì những chỉ trích, những lời bàn tán không hay" 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang