Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16

Từ ngày 21/09, hàng trăm thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 đã đến nhận lại di vật tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (TP.HCM).

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 1.

Đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất cha mất mẹ, mất đi người thân.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 2.

Không thể ở lại chăm sóc lúc cuối đời, những thân nhân của bệnh nhân tử vong vì COVID-19 giờ đây chỉ có thể cảm nhận sự gần gũi của người thân qua những kỷ vật còn sót lại.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 3.

Từ ngày 19/9, Bệnh viện dã chiến số 16 tại đường Đào Trí, quận 7 đã thành lập nhà kho lưu giữ những kỷ vật của người đã qua đời vì COVID-19. Những món đồ được nhân viên y tế xếp đặt cẩn thận trên kệ trong nhà kho diện tích 30m2, chờ đợi trao đến tay người thân của họ.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 4.

Hàng chục thân nhân đã đến làm thủ tục nhận lại kỷ vật. Thân nhân khi đến nơi cần cung cấp thông tin của mình và người thân để nhân viên y tế hỗ trợ tìm lại kỷ vật.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 5.

Mỗi người đến đây là một câu chuyện, họ đã trải qua những mất mát đau thương quá lớn.

         
 
   

Và khi được nhận lại những kỷ vật, họ đã nghẹn lòng.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 7.

"Hôm ông cụ vào, mình cũng tự lái xe đưa vào tới đây. Hôm nay quay lại cảm giác nghẹn ngào." - một người con đến nhận lại di vật của cha nghẹn lời kể lại

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 8.

"Buồn. Cũng chỉ có thể buồn vậy thôi. Dì cũng đã mất rồi, mình chỉ có thể qua nhìn mặt rồi đưa đồ của dì về thôi. Kiếm đồ cũng hồi hộp, cố kiếm được đồ đem về để chồng bà giữ lại làm kỷ niệm."

         
 
   
         
 
   
         
 
   

Hơn 300 túi kỷ vật được nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến số 16 sắp xếp cẩn thận, gọn gàng để chờ người nhà tới nhận. Phía bệnh viện cũng cố gắng hết sức có thể để giúp thân nhân tìm được kỷ vật.

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 10.

Những món đồ dù nhỏ cũng được cất giữ cẩn thận

Nghẹn lòng trao lại kỷ vật cho thân nhân người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16 - Ảnh 11.

"Nó chỉ là bộ quần áo hay thậm chí là cái chăn cái mền, nhưng đó là kỷ vật của người đã mất nên người ta rất trân trọng. Bên mình cũng cố gắng sắp xếp gọn gàng để tìm lại những cái này." - nhân viên y tế chia sẻ.

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nghen-long-trao-lai-ky-vat-cho-than-nhan-nguoi-benh-qua-doi-vi-covid-19-tai-benh-vien-da-chien-so-16-162212509000022800.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang