Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội hay nói đạo lý, chia sẻ nhiều bài viết nuôi dạy trẻ con

Trang cá nhân của đối tượng này đang bị dân mạng tấn công dữ dội sau khi được xác định là nghi phạm chính bạo hành bé gái 3 tuổi gây phẫn nộ ở Hà Nội.

Vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, Cầu Nậu, Thạch Thất) bị 9 chiếc đinh găm vào sọ nghi bị bạo hành đã gây xôn xao gây bức xúc lớn trong dư luận những ngày qua.

Liên quan tới vụ việc Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính trong vụ việc.

Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Từng chia sẻ nhiều bài viết về nuôi dạy, chăm sóc trẻ - Ảnh 1.

Trang facebook cá nhân được cho là của N.T.H.

Theo đó, công an huyện Thạch Thất đã bàn giao đối tượng N.T.H (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. Theo vị này, đối tượng N.T.H là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) - mẹ bé N.A.

Ngay sau khi đối tượng H. bị cơ quan công an tạm giữ, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của "gã nhân tình" N.T.H. - nghi phạm gây ra những vết thương trên người bé A.

Đặc biệt, trên trang cá nhân dù không hay chia sẻ nhiều về cuộc sống thường ngày ở chế độ công khai nhưng N.T.H. có chia sẻ một số bài viết và nuôi dạy, chăm sóc trẻ.

Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Từng chia sẻ nhiều bài viết về nuôi dạy, chăm sóc trẻ - Ảnh 2.
 

Mặc dù thường chia sẻ những bài viết về chăm sóc, nuôi dạy trẻ và nói đạo lý nhưng những hành động của H. đối với bé A. khiến nhiều người không khỏi rùng mình, sợ hãi vì quá nhẫn tâm.

Ngay sau khi cư dân mạng tìm ra facebook được cho là của N.T.H. rất nhiều người đã không ngừng bày tỏ phẫn nộ trên trang cá nhân của người này và để lại những bình luận vô cùng gay gắt.

Về nghi phạm H., đại diện xã Canh Nậu cho hay, nam thanh niên này ở địa phương ai cũng biết đó là người câm, điếc. Từ bé sống cùng bà nội, khi bà mất, H. chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống.

Trước đây, H. từng giới thiệu L. (mẹ bé gái nghi bị bạo hành) với gia đình, nói sơ qua chị này chưa có gia đình. Cách đây một tháng, người đàn ông chính thức đưa chị L. về ra mắt, nhưng ông A. không đồng ý khi biết L. đã có chồng và 3 con.

T.H (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) là người tình của mẹ bé A. đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. 

Sau khi ly hôn với chồng là anh Chung, chị N.T.L. đã đưa bé A. ra ngoài sinh sống cùng bạn trai là T.H tại dãy trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Bố đẻ của T.H cho biết, T.H sống cùng bà nội. Khi bà mất, T.H chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống.

Chiều 17/1, bé Đ.N.A. được mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì.

Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.

Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.

https://afamily.vn/nghi-pham-bao-hanh-be-gai-3-tuoi-o-ha-noi-hay-noi-dao-ly-chia-se-nhieu-bai-viet-nuoi-day-tre-con-2022012008114796.chn
 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang