Người đàn ông đổ xăng đốt cửa hàng do mâu thuẫn gia đình, không ai dám vào can

Trong lúc một người đàn ông trung tuổi cầm bật lửa đốt cửa hàng, có nhiều người đứng bên cạnh nhưng không ai dám vào can.

Vào chiều 4/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 30 giây quay lại cảnh một người đàn ông trung tuổi cầm theo tập giấy và chiếc bật lửa đốt cửa hàng. 

Theo những gì được ghi lại, người đàn ông bịt khẩu trang, cầm tập giấy và chiếc bật lửa đứng trước một cửa hàng.

 

 

Nhiều người xung quanh liên tục lên tiếng can ngăn: "Anh ơi có gì từ từ, thôi đừng làm thế anh ơi". Tuy nhiên, người đàn ông vẫn bật lửa, châm đốt cửa hàng. Ngọn lửa bùng lên khiến tất cả hoảng sợ, họ cố gắng sơ tán những chiếc xe máy đang đỗ gần đó để tránh các thiệt hại nặng nề hơn.

Theo thông tin được đăng tải sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 phút cùng ngày, tại địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thông tin với PV về sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Trần Nguyên Hãn cho biết hiện các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. 

Vị này cũng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên người đàn ông đã đổ xăng vào cửa hàng rồi châm lửa đốt.

 

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang