Nguyên nhân bé gái ở Hà Tĩnh bị treo ngược, dùng roi đánh đập

Vì ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép, cháu N. bị bố là Nguyễn Văn Thắng lột quần áo, treo ngược lên xà nhà dùng roi đánh đập.

Chiều 5/8, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi clip một bé gái không mặc quần áo, bị trói treo lên xà nhà, bên cạnh là người đàn ông dùng roi đánh đập được phát tán trên mạng xã hội, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tập trung triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh thông tin.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, cháu bé trong đoạn clip là N.T.B.N. (SN 2012, thôn Nam Mới, xã Cương Gián).

Nguyên nhân bé gái ở Hà Tĩnh bị treo ngược, dùng roi đánh đập  - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái bị bố ruột treo lên xà, dùng roi nhà đánh đập. (Ảnh cắt từ clip)

Đêm ngày 27/7, cháu N. ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép bố là Nguyễn Văn Thắng (SN 1988). Trưa hôm sau (28/7), Thắng đã bắt cháu N. cởi hết quần áo, sau đó dùng áo quấn quanh cổ tay, buộc dây thừng bên ngoài, treo cháu lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông cháu N. 3 - 4 cái.

Quá trình đánh cháu N., Thắng đã đưa điện thoại cho con trai là N.N.T. (SN 2010) quay video và dặn không được cho ai xem.

Nguyên nhân bé gái ở Hà Tĩnh bị treo ngược, dùng roi đánh đập  - Ảnh 2.

N. và T. được cơ quan chức năng chăm sóc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi bị đánh xong, cháu N. được bố thả ra. Sau đó, N. và T. đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi. Tại đây, cậu ruột là T.Đ.T (SN 1974), đã dùng điện thoại quay lại video từ điện thoại của Thắng.

Hiện cháu N. tâm lý đã ổn định đang được chính quyền, người dân chăm sóc. Mẹ của cháu bé đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập Nguyễn Văn Thắng để làm việc, tuy nhiên người này không có mặt tại nơi cư trú.

Công an địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Link gốc: https://vtc.vn/nguyen-nhan-be-gai-o-ha-tinh-bi-treo-nguoc-dung-roi-danh-dap-ar692560.html

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang