Những hình ảnh chứng minh mẹ là kẻ bị "ra rìa", bố con chúng nó giống nhau như lột, đến cái dáng ngủ cũng copy

Nhìn bố con nhà họ ngủ với nhau mà sao thấy ấm áp cõi lòng thế cơ chứ.

Vẫn biết rằng con sinh ra chẳng mấy đứa là không giống bố nhưng điều đó với các bà mẹ mà nói thì đôi khi cũng uất ức lắm thay. Bụng mang dạ chửa 9 tháng 10 ngày mà đến khi ra đời đứa con lại toàn nhặt nét của bố, nếu có của mẹ thì chắc là lại kiểu đôi bàn chân, bàn tay và những thứ chẳng được phô ra bao giờ.

Tuy nhiên có một sự thật không thể chối cãi là các chị em cứ nhìn con của nhau rồi khen đứa này giống bố, đứa kia giống ba lại là cách họ đang khen nhau đấy chứ chẳng phải chê bôi gì đâu. Và bản thân người phụ nữ ở một khoảnh khắc nào đó được ngồi ngắm nhìn hai bố con nhà nó say sưa ngủ bên nhau thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.


Hai bố con nhà này chỉ là xoay góc khác nhau tí thôi chứ còn về dáng dấp là giống hệt đấy các mẹ ạ, đúng là cha nào con nấy.


Nhìn bố con nhà họ ngủ say sưa không chứ, anh con lại còn điệu đà vắt chân lên như đang đi long nhong trong mơ nữa mới hài chứ.


Ôi như là đúc từ một khuôn ra ấy các ông ạ. Hôm nay vợ giao cho ở nhà trông con để đi làm tóc thế là bố con tớ làm một giấc đấy.


Mẹ đi công việc về nhìn thấy cảnh này mà buồn cười quá. Bố con nó ngủ say mê chẳng biết trời trăng là gì. Có ai để ý thấy cái điện thoại đang dựng ở mông cậu bé không, bố tranh thủ xem phim mà cũng ngủ quên đi mất đấy.


Ôi đến cái giơ chân giơ tay cũng không lạc đi đâu cơ, nhà này khéo đúc thật.


Hai bố con có đang mơ cùng một giấc không, em bé ngủ ngoan quá trời luôn.


Mỗi người một cái gối ôm nha con, đừng có tranh của bố đấy, con không ôm vừa được đâu.
Cái mặt phính phính kia là của ai cơ chứ, sao mà cưng quá vậy nè?
Cái mặt phính phính kia là của ai cơ chứ, sao mà cưng quá vậy nè?


Ông con này chắc là học cách ngủ của bố đấy mà, nhìn đã thấy buồn cười rồi.


Hai bố con nằm chơi với nhau thế mà ngủ từ bao giờ không hay đấy, thế mới tài.


Trời, cái dáng ngủ vặn vẹo thế kia mà ông con cũng làm được y chang mới giỏi chứ!


Nhà này thì hoa hoét sắc màu quá đi này, nhưng mà nói thật chứ sao đến cái gác tay cũng giống nhau là thế nào hả các mẹ?


Giấc ngủ trưa an lành của hai bố con. Nhìn cảnh này thôi cũng đủ thấy ấm lòng.


Ớ, như này là như nào, đứa lớn sao lại nằm thế kia? Mà cũng không ai trông em bé nhỏ là sao?


Mỗi người mỗi lãnh thổ nha con, ngủ ngoan rồi dậy bố cho đi chơi ha!


Đấy, tôi mới giao nhiệm vụ cho chồng ở nhà trông con mà quay về đã thấy ngủ thế này rồi.


Ôi trời, giống thế này thì có phải giống quá không hả các bác?


Tuy là nằm tráo đầu đuôi thật nhưng mà ai cũng nhìn ra là 2 cái dáng này chẳng có gì khác biệt.


Đây là mùa nóng mới nằm xa xa thế này thôi chứ nếu mùa lạnh thì chắc hai bố con đã ôm nhau ngủ ấm áp rồi.


Đây là bố và con gái nhé nhưng mà dáng ngủ vẫn y như nhau.


Trời, ông con trông ngạo nghễ không chứ, nhìn hai bố con thế này quên hết trời đất luôn


 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang