Những khoảnh khắc vô giá về Hà Nội của những năm 90 qua ống kính người Nhật

(lamchame.vn) - Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi đã chia sẻ những tấm ảnh chụp đời sống sinh hoạt Hà Nội những năm 1990. Hầu hết các bức ảnh đều chân thực và nên thơ.

Đầu năm 1995, Yuichi Kobayashi lần đầu đặt chân đến Hà Nội để làm việc cho một công ty con của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Những khi rảnh rỗi, ông thường cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đời thường của người dân Hà Nội. Trong 14 năm sống tại đây, ông đã chụp được nhiều ảnh đẹp. Ông mong muốn sẽ có dịp quay lại thủ đô của Việt Nam.

Trong 14 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội (10/1996-1/2000 và 2007-2017), ông đã coi thành phố này là quê hương thứ hai của mình.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội là một thành phố không màu sắc. Lúc đó là tháng 2, thời tiết Hà Nội luôn có mây hoặc mưa. Những ngôi nhà và các con đường cũ kỹ, không được bảo dưỡng", người đàn ông 50 tuổi nói.

Năm 1997, xe bus của Hà Nội rất cũ. 

Phố Phạm Ngọc Thạch năm 1995 vắng bóng những tiệm quần áo, không sầm uất và đông đúc như bây giờ. Một trong những tòa nhà khang trang nhất con đường này là khu tập thể Trung Tự.

Phố Tràng Tiền năm 1998 không hào nhoáng và đông người qua lại như 20 năm sau đó. 

Một buổi họp chợ ở làng gốm Bát Tràng. Sau trận mưa, đường làng trở nên lầy lội với nhiều vũng nước. Nhà cửa chủ yếu là nhà mái ngói một tầng.

Hồ Hoàn Kiếm trong ảnh của nhiếp ảnh gia người Nhật.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

Tiền lệ của tội ác

(lamchame.vn) - Sự phớt lờ và dửng dưng mang tính tổ chức vốn là thứ tiền lệ đã luôn tiếp tay cho những hành vi quấy rối tình dục.

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang