Lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng của những trẻ đã mất do bị lũ cuốn, c ô giáo Hoàng Thị Nự (36 tuổi) nói, nhà cửa của các em bị lũ cuốn sạch, không còn gì cả. Thứ giấy tờ duy nhất các em còn là hồ sơ được cất giữ tại trường. "Tôi phải chuẩn bị, sắp xếp lại, mấy hôm nữa còn có giấy tờ làm thủ tục báo tử cho các em", cô chia sẻ và chỉ mong các em được đi học, cô trò lại được gặp nhau, cùng ăn ngủ, cùng chơi, cùng gặp nhau tại lớp. Những kỷ niệm đó không bao giờ cô quên được.
Đồ chơi, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng không còn chủ nhân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Làm Cha Mẹ.
(lamchame.vn) - Áp thấp nhiệt đới trong hôm nay sẽ mạnh lên thành bão số 4, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng và có hướng...
(lamchame.vn) - Thay vì ngâm nước, bạn có thể rã đông cá nhanh chóng mà vẫn giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng của nó bằng cách sử dụng một số...
(lamchame.vn) - Theo quy định từ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, từ ngày 1/1/2025, giấy phép lái xe được chia thành 15 hạng, bằng lái...
(lamchame.vn) - Buổi học đầu tiên sau cơn bão Yagi, Trường tiểu học và THCS Phúc Khánh có nhiều ghế trống, nhiều em đã vĩnh viễn không thể quay lại trường...
(lamchame.vn) - Củ sâm đất, còn được gọi là khoai sâm hay hoàng sin cô, là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hương...
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.