Những thảm án bởi kẻ đồi bại đã hiếp dâm rồi còn ra tay sát hại nạn nhân 

(lamchame.vn) - Vụ thảm án ở Cao Bằng: hiếp dâm bất thành, dùng dao chém 4 người tử vong đang gây xôn xao dư luận. Đáng tiếc, đây không phải lần đầu tiên những kẻ bị thú tính dẫn đường đòi thực hiện hành vi đồi bại bất thành thì ra tay thủ ác với nạn nhân hoặc những người xung quanh. 

Hiếp dâm bất thành, thanh niên sát hại 4 người ở Cao Bằng

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người tử vong ở Cao Bằng.

Nghi phạm Lý Đình Khánh bị bắt hơn 2h sau khi gây án và bỏ trốn.

Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ hình sự Lý Đình Khánh (31 tuổi) để làm rõ vụ trọng án khiến 4 người tử vong, xảy ra rạng sáng 7/5 tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An.

Theo điều tra ban đầu, Khánh vào nhà hàng xóm tên Triệu Thị Phương (34 tuổi) với ý định hiếp dâm nhưng nạn nhân chống trả. Thấy người phụ nữ bỏ chạy sang nhà em dâu, anh ta cầm dao truy sát và đoạt mạng liên tiếp 4 người.

Các nạn nhân gồm chị Phương; 2 cháu ruột Triệu Văn Tiến (6 tuổi), Triệu Nhật Uyên (2 tuổi) và bà Lý Thị Dân (86 tuổi). Gây án xong, nghi phạm đốt nhà chị Phương rồi bỏ trốn. Hơn 2 giờ sau, Khánh bị bắt.

Đáng nói hơn, Khánh có tiền án tội Hiếp dâm trẻ em, mãn hạn tù năm 2014. Thời điểm gây trọng án, anh ta chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này được tính là tái phạm nguy hiểm.

Rủ bạn gái uống bia, hiếp dâm rồi ra tay sát hại

Nguyễn Thanh Tịnh tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 18/11/2017, Tịnh và bạn gái tên Tr. (19 tuổi) đang đi ăn thì xảy ra mâu thuẫn nên Tr. bỏ về trước.

Một lát sau, Tịnh đi bộ về phòng trọ thì thấy khóa cửa nên biết Tr. đi dạo ngoài biển. Tịnh vào phòng thay đồ, lấy một con dao giấu trong người rồi chạy xe máy ra đường biển Nguyễn Tất Thành tìm bạn gái.

Đến khu vực ngã ba Nguyễn Tất Thành- Hồ Tùng Mậu, Tịnh nhìn thấy chị Vũ Thị Ng. (người Thanh Hóa) đang ngồi trên lan can một mình nên đến bắt chuyện làm quen. Sau đó, bị cáo rủ Ng. uống bia và được nạn nhân đồng ý. Tịnh đi mua sáu lon bia ở quán nhậu vỉa hè gần đó mang về, cả hai vừa uống vừa trò chuyện.

Khoảng 30 phút sau, Tịnh rủ Ng. đến cầu Phú Lộc uống tiếp. Đến nơi, hai người dựng xe ở vỉa hè phía bãi biển Nguyễn Tất Thành. Một lúc sau, Ng. nói có việc nên phải đi. Lúc này Tịnh nảy sinh ý định giao cấu với Ng. nên kéo Ng. xuống bãi cát và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi thực hiện xong, Tịnh đến lấy chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J5 của Ng. để trên bãi cát rồi quay lưng định ra về.

Lúc này Ng. vùng dậy chạy về phía biển và kêu cứu. Thấy vậy, Tịnh liền đuổi theo và dùng dao tấn công nạn nhân. Sau đó, Tịnh cầm điện thoại của Ng. cất vào túi rồi lấy xe về phòng trọ.

Ngày 21/3/2018, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử kín và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tịnh (22 tuổi) 25 năm tù về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Cô gái chăn dê bị sát hại dã man rồi hãm hiếp

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/1, tại thửa ruộng thuộc xã Châu Lăng - An Giang, người dân phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo, trên người có nhiều vết bầm và xây xát liền báo công an. Tiến hành điều tra, công an xác định nạn nhân là cô gái chăn dê tại địa phương tên H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi can Đởi.

Qua đấu tranh khai thác, Đởi khai nhận trưa cùng ngày, trong lúc nhậu tại nhà ông T.V.Đ (cha ruột nạn nhân), thấy H. đi chăn dê một mình nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị.

Sau khi nhậu xong, Đởi chạy đến chỗ chị H. và đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý. Lợi dụng nơi vắng người, Đởi ra tay sát hại chị H. rồi thực hiện hành vi đồi bại trên thi thể của nạn nhân đến 2 lần. Gây án xong, Đởi về nhà nằm ngủ và bị công an bắt ngay sau đó.

Nam sinh lớp 12 giết, hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Phạm Văn Lên phải trả giá thích đáng cho tội ác của mình.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn) đang là học sinh lớp 12. Chiều 17.2, Lên biết bé P.T.Y.N (10 tuổi, đang học lớp 4, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) sẽ đi học về ngang qua đoạn đường vắng ở xã Vĩnh Xuân (H.Trà Ôn) nên ngồi chờ ở vườn măng cụt.

Khi thấy nạn nhân, Lên bế nạn nhân vào vườn măng cụt. Nạn nhân chống cự, Lên đè lên người nạn nhân, bóp cổ cho đến lúc nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Lên kéo thi thể nạn nhân dìm xuống mương nước nhằm mục đích phi tang. Gây án xong, Lên ghé một quán nước gần đó để giặt quần áo dính bùn và trở về nhà.

Tối cùng ngày (17/2), người dân phát hiện thi thể nạn nhân.

Trưa 2/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lên 30 năm tù về 2 tội 'giết người' và 'hiếp dâm trẻ em'.

Giết rồi hiếp bé gái 14 tuổi trong lúc đi chăn bò

Hiện trường vụ án bé gái chăn bò bị sát hại rồi cưỡng bức dã man.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26.9, cháu Rơ Lan H.N. đi chăn bò nhưng trưa không thấy về. Trưa cùng ngày, một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca (thôn Hòa Phú) phát hiện N. tử vong trong lùm cây liền hô hoán người dân và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an H.Chư Pứh đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể em N. trong tình trạng không có quần áo, trên đầu có vết thương do bị vật cứng tác động. Qua làm việc, cơ quan công an xác định N. tử vong do bị vật cứng (nghi là đá) đập vào đầu. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi can trong vụ án.

Sáng 27.9, Công an H.Chư Pứh (Gia Lai) xác nhận cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Rơ Mah Khun liên quan đến vụ án giết người, hiếp dâm bé gái 14 tuổi. Làm việc với cơ quan điều tra, Khun (19 tuổi) khai nhận sáng 26.9, thấy em Rơ Lan H. N. (14 tuổi, cùng trú thôn Puối B, xã Ia Le) đi chăn bò 1 mình ở khu vực đồi Xe Ca (thôn Phú Hòa, xã Ia Le) nên nảy sinh ý đồ xấu.

Sau đó, Khun kéo em N. vào bụi cây để thỏa mãn dục vọng nhưng bị nạn nhân chống cự. Lúc này, Khun lấy đá đập mạnh vào đầu khiến em N. bất tỉnh rồi thực hiện tội ác.

Nghi can hiếp dâm khai sát hại hai bé gái để trả thù dân làng

Đào Văn Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trưa 19/12/2016, Đào Văn Hùng (32 tuổi, trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi xe máy đến cánh đồng Tên Lửa (thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) với mục đích tìm người để hiếp dâm.

Khi đi Hùng mang theo ba tải dứa đựng dao và nhiều thanh sắt dài với mục đích ai phát hiện và ngăn cản thì sẽ chống cự. Khoảng 10 phút sau, chị Nguyễn (26 tuổi) là người cùng xã nhưng khác thôn với Hùng đi xe máy ngang qua.

Hùng chặn xe, khống chế chị Nguyễn đến mương nước ở cánh đồng và đòi chị này phải cho mình quan hệ tình dục. Dù chị Nguyễn hết mực van xin nhưng Hùng doạ giết khiến chị Nguyễn buộc phải nghe theo.

Trong lúc Hùng đang thực hiện hành vi đồi bại thì nhiều người dân khu vực đi qua phát hiện và ngăn cản. Thấy vậy, Hùng lấy dao đe doạ mọi người và bỏ về nhà. Nhờ thế mà chị Nguyễn mới được giải cứu. Hành vi phạm tội của Hùng sau đó được tố cáo tới cơ quan Công an.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra xác định, chiều 14/5/2016, Hùng thấy cháu Tạ (SN 2006) và cháu Thị (SN 2007) là con nhà hàng xóm của Hùng đang chơi gần nhà liền nảy sinh ý định sát hại các cháu. Thực hiện tội ác, Hùng dụ hai cháu vào vườn nhà mình và dùng gạch hành hung hai cháu bất tỉnh rồi đưa vào gian nhà cấp 4 nơi mình và anh trai (mắc bệnh tâm thần) đang ở.

Thấy các cháu tỉnh lại, Hùng dùng búa đánh hai cháu cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng đang định thực hiện hành vi bỉ ổi với nạn nhân thì bị bố đẻ là ông Đào Văn Đông (70 tuổi) đi chơi về ngăn chặn hành vi của Hùng và báo cho vợ mình là bà Nguyễn Thị Nền (65 tuổi) biết. Chứng kiến sự việc kinh hoàng này, bà Nền sợ hãi bỏ sang nhà con gái ở nhờ.

Sau đó, Hùng và bố đẻ đem đốt các tang vật và chôn 2 cháu bé trong vườn nhà mình. Hôm sau, Hùng thấy khu đất chôn hai cháu cao hơn mặt bằng trong vườn lên đào một hố khác để chia thi thể của hai nạn nhân ra.

Khi thông tin về hai cháu bé bị mất tích được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau đó gia đình và các cơ quan bảo vệ pháp luật ra sức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả thì Hùng bị bắt giữ từ đơn tố cáo của chị Nguyễn về hành vi hiếp dâm. Từ đây, Hùng đã khai trọng tội của mình liên quan đến việc mất tích của hai cháu bé. Hùng khai gây án với hai đứa trẻ vô tội để trả thù việc bị người làng cản trở chuyện tình duyên.

Gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại nữ sinh lớp 8

Hung thủ Khanh tại phiên xét xử

Tối ngày 6/9/2014, Đỗ Văn Khanh chở “vợ hờ” đi nhậu về ngang qua quán karaoke Nhật Hoàng thuộc thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, TAND tỉnh Đắk Nông thì bắt gặp cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, học sinh lớp 8, hàng xóm Khanh) đang chơi múa lân.

Khoảng 22 giờ, sau khi chở vợ về, Khanh quay trở lại chỗ múa lân rủ cháu Ánh chở đi uống nước. Ánh đồng ý lên xe và được Khanh chở thẳng từ xã Nam Dong ra xã Tâm Thắng cách đó hơn 10km.

Trên đường đi Khanh nổi tà đâm, đề nghị cháu Ánh cùng gã vào nhà nghỉ nhưng cháu Ánh không đồng ý. Khi đến khu vực cầu 82 (thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 12, xã Nam Dong và Buôn Nui, xã Tâm Thắng), Khanh chở thẳng cháu Ánh xuống bãi ngô dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Khi bị cháu Ánh chống cự, Khanh lấy đá đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi sát hại cháu bé, Khanh tháo dây buộc giày trói nạn nhân lại rồi vứt xuống suối cạnh đó để phi tang. Gây án xong, Khanh ung dung về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gia đình cháu Ánh không thấy con gái về đã chia nhau đi tìm kiếm nhiều ngày liền nhưng không có kết quả. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm. Sau gần 2 tuần tích cực tìm kiếm, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an hung yện Cư Jút đã tìm thấy xác cháu Ánh dưới suối vắng. Đỗ Văn Khanh đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khanh tử hình về tội giết người, 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tổng hình phạt chung là tử hình. Đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng.

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang