Phụ nữ đừng bao giờ chịu đựng những điều này nếu không muốn khổ cả đời

(lamchame.vn) - Trong tình yêu và kể cả khi đã xây đắp tổ ấm, phụ nữ đừng bao giờ cố chịu đựng những điều này nếu muốn mình hạnh phúc.

Bị lừa dối

Yêu nhau cũng đồng nghĩa với việc phải luôn thành thật với nhau 100%. Khi đối phương đã lừa dối bạn, điều đó nói lên rằng trong mối quan hệ không còn sự tin tưởng và điều này góp phần làm suy yếu đi tình yêu. Đừng chấp nhận bất kì lời nói dối nào, bởi nếu thật sự yêu nhau thì có gì mà không thể chia sẻ.

Sống theo sự sắp đặt của người khác

Khi yêu đàn bà khờ dại đến mức sẵn lòng nhận lấy mọi thua thiệt đắng cay, nguyện lòng làm mọi điều miễn sao đối phương vui là được. Thậm chí, rất nhiều phụ nữ còn nghĩ rằng “một sự nhịn chín sự lành”, chỉ cần nhún nhường đôi chút, để cho đối phương giành phần thắng khi tranh cãi thì gia đình sẽ ấm êm hạnh phúc.

Lúc này, bạn gần như sẽ sống theo sự sắp đặt của chồng thay vì được tự do quyết định đời mình. Đàn bà khôn phải hiểu rằng đàn ông thích người vợ ngoan, nhưng lại cực chán người vợ đánh mất chính mình. Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì một người đàn ông mà thay đổi lộ trình cuộc đời mình.

Bị nghi ngờ và ghen tuông thái quá

 

Đừng để người đàn ông của mình cấm cản với các mối quan hệ xung quanh. Dù bạn sống hết lòng hết dạ mà chồng vẫn luôn ngờ vực và kiểm soát bạn thì đừng bao giờ để yên. Bạn không thể sống cả đời bên một người lúc nào cũng nghi ngờ vợ và cho rằng mình là một kẻ thiếu nhân cách. Mặc dù bạn đã có người yêu hay đã kết hôn nhưng bạn vẫn có những mối quan hệ khác cần quan tâm. Nếu anh ấy không ngừng tìm đủ lí do để ngăn cản bạn gặp gỡ bạn bè, gia đình của mình, hãy đấu tranh.

Xúc phạm nhau

 Cuộc sống vợ chồng sẽ không thể nào luôn êm ả, sẽ có đôi lúc giận hờn cãi vã nhau, đôi khi là những tranh cãi nảy lửa. Nhưng đã là vợ chồng thì cho dù có những mâu thuẫn xảy ra thì vẫn phải luôn tôn trọng nhau, không nên vì những hiềm khích ấy mà đặt cái tôi của mình lên, lớn tiếng chửi rủa, xúc phạm nhau. Đây là người bạn đời sẽ cùng bạn đi suốt quãng đường còn lại, dù chỉ là những lúc nóng giận thốt ra những câu nói vô tình coi thường nhau nhưng nó sẽ để lại những vết thương trong lòng người còn lại.

Bạo lực gia đình

 

Đáng buồn là nhiều người phụ nữ vẫn luôn cam chịu, chịu đựng thói vũ phu của chồng để có một gia đình êm ấm. Nhưng liệu sau trận đòn roi đó bạn có thấy gia đình hạnh phúc vui vẻ hơn, hay chỉ là những giọt nước mắt, những vết thương trong lòng. Nếu bạn cứ tiếp tục cam chịu và coi điều đó là bình thường thì vấn đề này sẽ không bao giờ kết thúc, con cái nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào, con cái sẽ học tập theo những thói xấu đó và trở nên hung hăng, dữ tợn. Bạn cần phải đấu tranh, bạn phải biết yêu thương bản thân của mình, nếu cần phải nhờ tới sự can thiệp, giúp đỡ của người khác, của chính quyền để cứu mình ra khỏi hoàn cảnh đó.

 

 

Theo https://www.vietgiaitri.com http://blogphunu.com

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang