Quang Minh: Tôi và Hồng Đào, đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay

Mọi người từng hỏi tôi tại sao lại chia tay Hồng Đào. Tôi nói luôn, chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên mới chia tay" – danh hài Quang Minh nói.

Mới đây, tại phần tiếp theo chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, danh hài Quang Minh đã tiết lộ lí do chia tay danh hài Hồng Đào và nói về tình cảm, mối quan hệ với các con mình hiện tại.

Đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay

Tôi luôn cảm thấy có lỗi với con vì hai vợ chồng tôi không đi với nhau được đến hết cuộc đời, làm cho con cái lúc phải ở với mẹ, lúc phải ở với cha.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào, đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay - Ảnh 1.

Nhưng tôi nghĩ, tôi và Hồng Đào, đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay. Mọi người từng hỏi tôi tại sao lại chia tay Hồng Đào. Tôi nói luôn, chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên mới chia tay.

Bây giờ hai vợ chồng cứ sống với nhau mà mỗi người lại một quan điểm khác nhau thì rất khó để sống, vậy mà cứ cố số với nhau thì có phải khổ cả hai không? Điều này không vui một chút nào hết.

Chính vì thế, tôi và Hồng Đào chọn cách chia tay để giải thoát cho nhau. Nếu sau này hiểu nhau nhiều hơn thì làm bạn với nhau vẫn là tốt nhất.

Tôi nghĩ, hai đứa con sẽ hiểu tôi hơn khi chúng lớn hơn. Thực lòng mà nói, trong mọi chuyện, thường thì con gái sẽ bênh mẹ nó nhiều hơn bênh tôi.

Đúng là trong mối quan hệ hiện tại, hai con gái có một chút chưa hiểu hết về tôi. Tôi cũng chưa có thời gian nói chuyện với hai đứa nhỏ.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào, đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay - Ảnh 3.

Tôi vẫn day dứt rằng đã làm điều gì đó khiến hai con mình buồn

Cho đến giờ, tôi vẫn day dứt rằng đã làm điều gì đó khiến hai con mình buồn. Có lẽ vì tôi quá thương con.

Tôi thương con tới mức độ, chỉ cần con vui là tôi vui rồi. Thấy con buồn tôi cũng buồn theo.

Tôi nhớ, có lần tôi và Hồng Đào đi diễn show trên tàu bên Mỹ. Lúc đó vào dịp hè nên tôi cũng dẫn hai đứa con đi theo để chơi.

Ở bên Mỹ có kiểu con cái ngủ trong phòng phải đóng cửa, nửa đêm nửa hôm cha mẹ cũng không vào phòng con làm gì. Nhưng lúc đó đang ở trên tàu nên cả gia đình tôi cùng chung một phòng. Tôi để hai con gái nằm trên giường.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào, đã không còn duyên nữa thì tốt nhất là chia tay - Ảnh 4.

Đang ngủ, tôi tỉnh dậy, thấy con gái mình nằm co ro trên giường. Tôi chợt nghĩ, giờ nó ở chung nhà với mình mà nó vui hay buồn mình còn không biết. Nay mai nó vô trường đại học ở, rủi có chuyện gì thì ai chia sẻ với nó đây.

Tôi nói thật, tình cảm trong tôi yếu đuối hơn Hồng Đào rất nhiều. Trong nhà có xảy ra chuyện gì, tôi là người khóc trước. Tôi yếu đuối lắm.

Hiện tại, con gái lớn của tôi máu giống người Mỹ nên vừa vào đại học một cái là ra ở nội trú, còn con gái nhỏ vẫn đang ở với Hồng Đào. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin cho hai con.

Tôi không gọi điện vì không muốn tụi nó thấy buồn nữa. Tôi không trải lòng mình để chúng nó thấy hết được những cái đó.

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/quang-minh-toi-va-hong-dao-da-khong-con-duyen-nua-thi-tot-nhat-la-chia-tay-162212106195657514.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang