Thời ông bà anh, bố mẹ anh- đám cưới đẹp và giản dị đến chừng này

(lamchame.vn) - Không rực rỡ và hoành tráng như bây giờ, những tấm ảnh cưới xưa cũ của ông bà, bố mẹ vẫn đẹp kì lạ bởi sự giản dị và chân thành.

Giờ chắc chả ai còn lạ gì với những đám cưới siêu sang, bộ ảnh cưới công phu, cầu kì, được chụp tại nhiều địa danh siêu đẹp trên toàn thế giới của các cặp đôi chịu chơi trên mạng. Cả với những người có gia cảnh bình thường, một đám cưới trong mơ cũng dễ dàng trở thành sự thật nhờ sự xuất hiện của những dịch vụ tổ chức đám cưới giá rẻ, cho thuê váy cưới…

Việc có được những pô ảnh cưới thế này không còn là một điều quá phức tạp trong thời buổi hiện tại.

Nhưng ở thời ở bố mẹ chúng ta, vốn đã cách nay phải đến 20-30 năm về trước, mọi thứ lại chẳng hề có sẵn như bây giờ. Những ngày ấy, các tiệm chụp ảnh còn ít lắm, mà mỗi lần chụp ảnh như thế, giá tiền phải lên đến cả chỉ vàng. Comple cho chú rể, hay váy cưới cho cô dâu cũng phải đi thuê lại của nhau, nên cũng chẳng lạ gì khi thấy hai đám cưới mà cô dâu lại mặc một chiếc váy cưới giống nhau y hệt. Đó là về vấn đề trang phục, còn địa điểm cưới mới thật là nan giải.

Phông bạt màu xanh là một thứ kinh điển trong các đám cưới.

Trước kia ở các thành phố lớn, đi khắp nơi chỉ tìm thấy một vài khách sạn lớn có dịch vụ cho thuê mặt bằng làm sự kiện. Giá cho mỗi lần thuê như thê phải chiếm đến cả nửa chi phí tổ chức, nên cũng chẳng có nhiều cặp đôi “hoàn cảnh” mặn mà gì với lựa chọn này. Vì thế đa phần, bối cảnh cho các đám cưới ngày xưa vẫn chủ yếu là những lều bạt được dựng bằng vải xanh, với vài ba mâm cỗ mời quan khách. Đám cưới vừa hạ màn, chả ai có đầu óc mà nghĩ đến tuần trăng mật nữa mà còn bận tính kế trả nợ cho đám cưới và chi phí sinh hoạt sau này.

Hình ảnh rước dâu tại một làng quê ngày xưa.

Có lẽ chỉ trước kia, người ta mới có mốt mặc váy cưới đỏ và đi tất sáng màu cạnh giầy tối màu thì phải.

Thiếu thốn, bất tiện là như thế, nhưng khi nhắc đến đám cưới của mình vào những thập niên trước thì những gì còn đọng lại trong kí ức người trong cuộc lại là những kỉ niệm đẹp, trong trẻo đến vô cùng.

Đó là món quà cưới giản dị như chiếc phích nước, hộp phấn Liên Xô mà lâu lâu mới lôi ra đánh một lần từ những người bạn thân. Đó là khi cô dâu hồi hộp ngồi đợi tân lang của mình tại nhà riêng, trên mặt là lớp trang điểm dày, gắn mi giả, đúng mốt những năm 80. Và cũng là những đứa trẻ con nhà quê, chưa bao giờ thấy đám cưới ngoài đời thật nên lúc nào cũng vây quanh cô dâu, để được bưng đuôi váy cưới, hay góp mặt trong bức ảnh ngày trọng đại của cặp đôi nhân vật chính này.

Phấn bông lúa của Liên Xô, thứ mà có lẽ ít bạn trẻ đã từng nghe qua.

Phích nước Rạng Đông- món quà cưới đầy giá trị thời bao cấp.


Những đứa trẻ con quê luôn hào hứng với những sự kiện quan trọng như đám cưới.

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang