Tình cha con ấm áp ngày mưa, làm người xem cảm động

Giữa trời mưa hối hả, 2 bố con loay hoay đứng giữa ngã tư khiến ai nấy đều trào dâng cảm xúc khó tả.

Cha mẹ luôn là người yêu thương con cái vô điều kiện nhất. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra thì đó là những người không bao giờ rời xa đứa con của mình. Thế nhưng mẹ thương con thì hay nói, cha thương con lại âm thầm quan tâm. Mỗi người một cách thể hiện tình cảm với đứa con "bé bỏng" của mình.

Người cha già mặc áo mưa, cẩn thận đội mũ bảo hiểm lại cho con.

Mới đây, cộng động mạng rưng rưng xúc động trước hình ảnh người cha già nhường áo mưa cho con giữa cơn mưa rào nặng hạt khiến biết bao người trào dâng niềm xúc động.

Cả 2 cha con đang chạy xe trên đường thì bất ngờ gặp cơn mưa lớn. Ai cũng ngạc nhiên vì chiếc xe dừng lại giữa ngã tư, tầm nhìn bị hạn chế hết sức nguy hiểm. Càng ngạc nhiên hơn khi người cha già nhường chiếc áo mưa đơn duy nhất, tự tay mặc hộ cho người con trai khoảng chừng 30 tuổi.

Clip: Hình ảnh người cha nhường áo mưa cho con trai lớn giữa ngã tư.

Người con hình như có dấu hiệu của bệnh tật nên không tự làm được những việc đơn giản nên người cha già ân cần chăm sóc. Ngay khi mặc xong, cả 2 người lại lên xe, vội vã chạy đi và mất hút trong làn mưa trắng xóa.

Cư dân mạng cũng bày tỏ những cảm xúc của mình trước hình ảnh tuyệt vời ấy - Hành động đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương bao la của người làm cha, làm mẹ.

Theo thegioitre.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang