Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị: Sáng mai, khi thông xe, sẽ đưa thi thể 14 nạn nhân về thành phố

Dự kiến vào sáng mai, khi tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ về bệnh viện tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tính đến 17h ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể của cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị sạt lở đất nghiêm trọng vào khoảng 1h sáng cùng ngày tại địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trên Infonet thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị mất tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng công binh đã dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng cũng đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. Lực lượng này đã đi bộ khoảng 2 km đến hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp để tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Theo ông Hưng, dự kiến công tác cứu nạn sẽ được thực hiện xuyên đêm.

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị: Sáng mai, khi thông xe, sẽ đưa thi thể 14 nạn nhân về thành phố - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn, nhanh chóng thông điểm bị cắt đường do mưa lũ (Ảnh: VOV)

Hiện, thời tiết tại khu vực có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tiến độ khắc phục các điểm sạt lở.

Dự kiến vào sáng mai, khi tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ bằng xe chuyên dụng về bệnh viện tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị: Sáng mai, khi thông xe, sẽ đưa thi thể 14 nạn nhân về thành phố - Ảnh 2.

Chỉ kịp ăn vội thìa cơm, uống ngụm nước lấy sức, các chiến sĩ đi tìm đồng đội bị vùi lấp lại lao vào hiện trường, bất chấp hiểm nguy (Ảnh: BVPL)

Bà Hồ Thị Khá (52 tuổi, dân tộc Vân Kiều) chia sẻ với PV báo Tin Tức rằng bà đã sống ở khu vực này hơn 10 năm, nhưng chưa lần nào mưa lũ lại dữ dội như thế này và cũng chưa lần nào có đông người đến thăm nhà bà đến thế. Bà Kha nói tiếng Kinh không thạo, chỉ có thể giao tiếp cơ bản. Bà dành gian nhà sàn lớn cho đoàn công tác của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng họp bàn. Cả 4 người con của bà tất bật đun nước, pha trà, hỗ trợ đoàn công tác.

"Bình thường bộ đội giúp dân nhiều lắm, nên khi bộ đội cần hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp"- bà Hồ Thị Khá nói.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng đã điều động lực lượng và máy móc tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Binh đoàn được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tại hiện trường, phối hợp cùng Quân khu 4 và các lực lượng tham gia khẩn trương tiếp cận.

Trước đó, vào lúc 14h, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng, chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân. Đồng thời yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh kẻng cảnh báo nếu phát hiện sạt lở.

 

(Tổng hợp)

 

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-sat-lo-nghiem-trong-o-quang-tri-sang-mai-khi-thong-xe-se-dua-thi-the-14-nan-nhan-ve-thanh-pho-162201810191143417.htm

 

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang