Vừa đẻ 6 ngày nhờ chồng cọ nhà vệ sinh, anh đáp một câu sắc như dao khiến vợ tức nghẹn

Phản ứng của anh chồng trong câu chuyện khiến rất nhiều người bất bình thay cho chị vợ.

Mới đây, một người vợ đã chia sẻ câu chuyện về người chồng lười biếng, vô tâm của mình đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. 

Cụ thể, người phụ nữ này kể: “Mình vừa sinh em bé được 6 ngày. Hôm nay mẹ chồng lên phòng sau đó có kỳ cọ nhà vệ sinh của 2 vợ chồng mình. Từ hồi bầu to, mình không ngồi, cúi sâu để kỳ cọ được nên chỉ quét qua. Lúc bà đang làm, có con gái mình đứng chờ tắm thì bà nói với cháu: “Kinh, bẩn nhất thế giới. Eo ơi đen sì, cọ mãi không sạch”. 

Ban đầu mình cũng im im thôi. Sau bà nói nhiều mình mới nói vọng vào: “Mẹ ơi, mẹ cứ để đấy sau chồng con về thì con bảo anh ấy cọ!”, thì bà mới không nói nữa. Chồng đi làm về, mình có nói lại chuyện hôm nay bà cọ nhà vệ sinh, bảo anh sau để ý mà làm. Nghe vậy chồng mình đáp: 

- “Sao ở nhà cả ngày hai mấy tiếng không cọ đi? Ý kiến gì?”.

- “Em mới sinh 6 ngày thôi, anh thấy có ai bảo vợ mới sinh ở nhà cọ nhà vệ sinh không?

- “Đây đi làm cả ngày, bục mặt ra, không có thời gian. Không làm được thì bảo bà làm. Thế thôi”. 

Chị vợ cho biết biết thêm, bản thân chị không phải người lười biếng. Còn chồng thì quá lười. Chị đoán trước đây khi anh chưa lấy vợ, bố mẹ cũng làm cho hết. Đến khi có vợ thì việc gì cũng là của vợ. Mỗi khi chị nhờ anh làm giúp, anh đều không làm mà nói: “Không làm thì để bà làm”. 

Vừa đẻ 6 ngày nhờ chồng cọ nhà vệ sinh, anh đáp một câu sắc như dao khiến vợ tức nghẹn - Ảnh 1.

Hồi bầu bé thứ 2, bụng to rồi, nói mỏi mồm anh ấy mới phụ việc gấp quần áo, hút bụi, lau nhà (tháng 1 lần),... Còn mình vẫn đi làm, hàng ngày đi chợ, nấu cơm. Bé đầu là con gái, bé thứ 2 cũng là con gái nên cảm giác mẹ chồng không nhiệt tình giúp đỡ việc nhà như hồi mình bầu bé đầu. 

Nhiều hôm cả nhà ngồi đợi mình nấu cơm, mình cho bé lớn ăn, ăn xong mình rửa bát còn cả nhà nghỉ ngơi tráng miệng. Thật sự tủi thân! Có hôm ăn xong, đứng dậy dọn dẹp mà bụng no em bé thúc xuống bụng rất đau. Vì vậy mà mình cũng không dám ăn no bữa tối để còn dọn dẹp. Thường thì cứ 21h mình mới xong việc, lên phòng rồi cho con đi ngủ và nghỉ ngơi luôn chứ chẳng muốn dọn dẹp gì thêm nữa” - chị vợ giãi bày những tổn thương trong lòng.

Rất nhiều câu chuyện đã xảy ra, nhưng đến hôm nay vì quá bức xúc chị mới quyết định viết ra để tâm sự với mọi người cho nhẹ lòng. 

Vừa đẻ 6 ngày nhờ chồng cọ nhà vệ sinh, anh đáp một câu sắc như dao khiến vợ tức nghẹn - Ảnh 2.

Vợ chồng cần san sẻ cùng nhau trong công việc gia đình, nhà cửa, con cái. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện này đã lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là các chị em phụ nữ. Dưới bài đăng, mọi người bày tỏ sự cảm thông với chị vợ và chỉ trích anh chồng quá vô tâm:

- “Đàn ông có đẻ đâu mà biết, đẻ xong có phải đã xong đâu, còn đau đớn đủ nơi, đủ thứ, sao mà đi cọ nhà vệ sinh được. Chưa kể, phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm, chồng không động viên lại còn nói chuyện theo cái kiểu đó bảo sao nhiều chị em bị trầm cảm sau sinh”.

- “Sợ những ông chồng coi việc nhà cửa, con cái là việc của vợ lắm. Anh đi làm, tôi cũng đi làm chứ tôi có đi chơi đâu? Vợ chồng thì phải cùng nhau san sẻ mọi việc, chưa kể đây vợ bầu bí, sinh nở mà chồng cũng không động tay, động chân vào việc gì thì xin thua”.

- “Mình hiểu tâm trạng của bạn. Cứ bảo chả có việc gì to tát nhưng những thứ vụn vặt ấy có thể khiến phụ nữ stress rồi trầm cảm đấy. Chồng bạn là con một nên được chiều chuộng quen rồi, thói lười biếng, luộm thuộm khó đổi lắm bạn à. Nếu có kinh tế thì thuê giúp việc đi bạn, còn không thì ở bẩn, bỏ ngoài tai hết cho đỡ mệt”.

Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên chị vợ nên một lần thẳng thắn nói chuyện với chồng để cùng nhau chia sẻ công việc gia đình. Nếu anh ta vẫn tiếp tục không giúp thì có thể thuê người giúp việc theo giờ để có thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp, chăm sóc, dạy dỗ con cái...

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vua-de-6-ngay-nho-chong-co-nha-ve-sinh-anh-dap-mot-cau-sac-nhu-dao-khien-vo-tuc-nghen-162210311123955170.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang