Đừng bao giờ hỏi một người khác lý do họ chưa/ không có con. Bởi vì 5 lý do sau đây!

Hiểu được điều này, bạn sẽ tránh làm tổn thương những người đối diện trong cuộc trò chuyện.

Khi một buổi gặp gỡ bắt đầu bằng câu hỏi “Bạn có bao nhiêu đứa rồi?” và câu trả lời là “Có 1/2/3…đứa” gì đấy, thì cuộc chuyện trò sau đó hẳn sẽ kéo dài vô tận. Bởi gia đình, trẻ em và những vấn đề xung quanh chúng đều chứa đựng rất nhiều điều thú vị (và cả không thú vị, đôi khi)

Nhưng, sẽ thế nào nếu người đối diện trả lời: “Tôi không có đứa nào cả”, hoặc “Tôi không dự định có đứa nào cả”? Liệu đó có phải là điều bất bình thường? Liệu bạn có nên hỏi tiếp “Vì sao?”

Câu trả lời là Không nên.

Vì sao ư?

1/ Đó không phải chuyện của bạn.

Lý do lớn nhất cho việc bạn không nên phản ứng một cách thái quá như: Trợn tròn mắt, gương mặt ngạc nhiên và cứ lặp đi lặp lại câu thắc mắc của mình về vấn đề con cái của người khác, chính là vì “Đó không phải là chuyện của bạn”. Đúng vậy! Bạn thích sinh con, bạn thích con nít – đó là việc của bạn. Nhưng bạn không thể dùng điều đó để “bắt” người khác phải giải thích về chuyện vì sao Họ không có con.

2/ Họ có lý do về sức khỏe. 

Trong trường hợp, nếu người được hỏi chẳng may bị vô sinh, hoặc có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thì chẳng phải bản thân câu hỏi đã đủ gây đau lòng rồi sao? Bạn còn muốn họ phải nhắc lại lý do cho việc họ không thể có con? Hãy để họ tự nguyện nói ra – nếu họ thật lòng muốn chia sẻ.

3/ Họ chưa sẵn sàng cho việc có con

Nhiều người còn đang đặt công việc, sự nghiệp, trải nghiệm cuộc sống… lên trên việc lập gia đình và có con. Thậm chí, có những cuộc hôn nhân đã trải qua nhiều năm, nhưng họ vẫn không thấy phiền gì nếu như chưa có tiếng khóc của trẻ em trong nhà. Đây đơn giản là sở thích/ lựa chọn của họ mà thôi. Bạn không thể vì điều đó mà đánh giá họ là người ích kỷ, hoặc không biết sống vì người khác.

4/ Họ chưa có điều kiện

Bạn nên đánh giá cao những người “kìm hãm” việc có con vì nhận thấy bản thân chưa đủ điều kiện. Việc sinh và nuôi nấng một đứa trẻ thật sự không phải điều đơn giản. Thậm chí, nó đòi hỏi rất nhiều tiền bạc, công sức và thời gian. Nếu chỉ vì yêu thích có con, hoặc buộc phải có con theo tiêu chuẩn của xã hội mà bản thân không thể đảm bảo việc nuôi nấng đứa trẻ, thì chẳng phải, đứa trẻ sẽ rất khổ sao? Nhưng họ cũng không thể thú nhận với bạn về việc “Tôi không đủ tiền để nuôi một đứa trẻ”. Vì vậy, tốt nhất là bạn đừng đề cập vấn đề nhạy cảm này.

5/ “Mình thích thì mình không đẻ thôi”

“Lấy chồng, rồi phải sinh con” thực tế cũng chỉ là một quan niệm của xã hội, nhưng quan niệm đó không thể áp dụng lên tất cả mọi người. Có rất nhiều người phụ nữ không thật sự muốn có con, mặc dù họ dư thừa điều kiện để sinh đẻ. Chỉ đơn giản là vì “Họ không muốn”, hoặc Chưa muốn mà thôi.

Kết: 

Mỗi người có một lựa chọn sống khác nhau, và không có tiêu chuẩn nào là đúng cho tất cả. Có con thì chắc chắn là hạnh phúc, nhưng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ bất hạnh nếu không có đứa nào. Vì vậy, hãy tập quen với chuyện một ai đó vừa nói cho bạn biết là Họ chưa/không có con.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang