Mẹ sẽ lưu giữ mãi hành trình lớn lên cùng con, Nhím nhé!

Nhìn con yêu của mẹ đang lớn lên từng ngày, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng và thầm cám ơn cuộc sống đã đưa bố và con đến với mẹ. Mỗi một ngày trôi đi là một ngày mẹ thấy con khôn lớn hơn và dường như mẹ cũng chín chắn hơn cùng con.

Mẹ vẫn nhớ như in ngày ấy… 13/02/2008, mẹ biết con đã hiện hữu trong cơ thể mẹ. Hạnh phúc xen lẫn với nhiều điều lạ lẫm của người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ... Và rồi mẹ trở thành người chu đáo hơn, cẩn thận hơn và biết quan tâm đến chính bản thân mình hơn cũng từ ngày đó. Mẹ thường xuyên tìm hiểu những thông tin trên mạng, những chia sẻ của bạn bè… cách chăm sóc, nuôi dưỡng để có thể phát huy tối đa được sự phát triển toàn diện cho con ngay từ khi con còn ở trong bụng mẹ.

13/10/2008 - Con gái mẹ chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và nước mắt mẹ như vỡ òa khi lần đầu tiên được nhìn thấy con trên cõi đời này. Mẹ sinh con sớm 2 tuần so với ngày dự sinh nên con gái mẹ hơi nhẹ cân so với tiêu chuẩn. Có lẽ vì con hơi nhẹ cân nên việc chăm sóc con cũng vất vả hơn. Được cái mẹ cũng nhiều sữa nên mẹ đã cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đến lúc con 5 tháng tuổi. Mỗi lần cho con bú, mẹ lại cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng… và mẹ cảm thấy thật tự hào vì được làm mẹ.

[​IMG]

Thời gian đầu chăm con, mẹ cũng gặp nhiều điều lạ lẫm. Tuy nhiên, bên cạnh mẹ luôn có bà nội nên mẹ đã học được rất nhiều điều để làm sao chăm con được tốt nhất. Rồi cũng đến ngày Nhím con của mẹ biết nẫy, biết ngồi, mọc những chiếc răng xinh xắn đầu tiên... Mỗi một giai đoạn lớn khôn của con mẹ đều nhớ như in và không quên ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc.

[​IMG]

[​IMG]

Lần đầu tiên con cất tiếng gọi mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy những bước đi chập chững đầu tiên của con... là những giây phút mẹ hạnh phúc không nói được lên lời. 

[​IMG]

Giờ đây con gái mẹ đã cứng cáp lắm rồi, đã biết tự mình làm nhiều việc, đã biết giúp đỡ mẹ một số việc vặt trong nhà. Con bảo: Con là con gái mà, nên con phải biết giúp đỡ mẹ chứ.... Tuy con còn nhỏ tuổi nhưng tính cách con khá tự lập. Hàng ngày mẹ luôn dạy bảo con những điều hay lẽ phải, đôi khi có những câu hỏi của con khiến mẹ còn khó trả lời. Và dường như ở bên con không chỉ con được học hỏi nhiều điều mà bản thân mẹ cũng học hỏi được rất nhiều điều từ con, từ cuộc sống, để dạy con được tốt hơn.

[​IMG]

Mỗi lần được vui đùa cùng con, được nhìn thấy con cười, là những lúc mẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Hành trình cùng con lớn lên còn rất dài...  Con gái của mẹ đang dần lớn khôn và mẹ như cũng trưởng thành, chín chắn hơn khi mẹ là mẹ của con, con gái yêu ạ... Yêu con rất nhiều...!

[​IMG]

[​IMG]

Để chia sẻ thêm về bài viết với thành viên NhimHaLinh, click vào đây (link bài viết tại diễn đàn lamchame.com)

 Hãy chia sẻ  những câu chuyện, kỷ niệm về việc sinh con, nuôi dạy, chăm sóc con cùng chúng tôi bằng cách gửi bài viết về hòm thư: bandoc@lamchame.vn (Tiêu đề ghi rõ: Gửi chuyên mục Nhật ký làm cha mẹ).

Những bài viết hay sẽ được tính nhuận bút theo quy định của ban biên tập.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang