Cậu bé lớp 6 viết văn miêu tả anh trai mà như tranh biếm họa: Răng vẩu đu ra ngoài, có gì ngon là chui tọt vào phòng ăn 1 mình

Anh trai em gầy và cao lêu nghêu như một cây chuối hột. Răng của anh ấy vẩu và đu ra ngoài nên em hay nói anh “ăn đu đủ không cần thìa”, cậu bé lớp 6 viết.

Bài văn hài hước của cậu bé học sinh lớp 6.

Mỗi khi có đồ gì ăn anh ấy đều trốn vào trong phòng ăn một mình và bị mẹ em quát "sao mày không cho em ăn với" và sau đó bị mẹ tát cho "không trượt phát nào". Em rất yêu quý anh".

Bài văn siêu thực của cậu nhóc này khiến bất kỳ ai đọc xong cũng phải ôm bụng cười lăn lộn, kể cả những người nghiêm túc nhất. Không biết anh trai cậu bé này đọc xong có cảm nhận như nào, còn dân mạng đua nhau để lại những bình luận hài hước. Nick Facebook H.T cho hay: "Cười vỡ bụng mọi người ạ. Mình mà tả anh trai như này là đi học về ông ấy cho nhừ đòn. Nhưng buồn cười quá đi mất".

Hay nick Facebook P.A.V bình luận: "Cậu em cũng lém lỉnh ra trò. Trên kể xấu anh như tranh biếm họa, dưới lại chốt câu "Em rất yêu quý anh". Cái này là vừa đấm vừa xoa đây mà".

Được biết bài văn này là của một cậu bé ở Hà Nội, được chính giáo viên chia sẻ vào năm 2020. Cô giáo cho biết sẽ cho học trò điểm cao vì cách viết văn miêu tả chân thực, nhưng sẽ có điểm trừ vì trình bày còn cẩu thả. Có lẽ vì quá hài hước nên mới đây, bài văn này mới được cộng đồng mạng đào lại một lần nữa.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU